Trận El Clasico đầu tiên của mùa giải La Liga 2025/26 đã kết thúc trong bầu không khí nóng bỏng, không chỉ bởi kết quả 2-1 nghiêng về Real Madrid mà còn bởi những màn đối đầu nảy lửa sau khi tiếng còi mãn cuộc vang lên. Tâm điểm của sự chú ý là hành động khiêu khích của hậu vệ kỳ cựu Dani Carvajal nhắm vào ngôi sao trẻ Lamine Yamal của Barcelona.
Khi các cầu thủ hai đội đang trên đường vào đường hầm, Carvajal đã tiến đến gần Yamal và có một cử chỉ tay rõ ràng, ngụ ý rằng tài năng trẻ này "nói quá nhiều". Hành động này ngay lập tức gây chú ý và được xem là lời dằn mặt của Carvajal sau những phát ngôn và hành động gây tranh cãi của Yamal trước thềm trận đấu.
Nguồn cơn của sự việc được cho là bắt nguồn từ chính Lamine Yamal. Chỉ 24 giờ trước trận đại chiến, anh đã đăng lại một hình ảnh ăn mừng trong chiến thắng 4-0 của Barcelona ở mùa giải trước, với hình nền là các cổ động viên Real Madrid đang la ó. Không chỉ vậy, vài ngày trước đó, trong một buổi phỏng vấn với kênh Kings League, tiền đạo này còn gây sốc khi tuyên bố rằng Real Madrid "chuyên đi cướp".
Những hành động và phát ngôn này rõ ràng đã khiến các cầu thủ Real Madrid không hài lòng, và Carvajal đã thể hiện điều đó một cách công khai sau khi đội nhà giành chiến thắng.
Với ba điểm trọn vẹn, đoàn quân của HLV Xabi Alonso tiếp tục củng cố ngôi đầu bảng La Liga, nới rộng khoảng cách với chính đối thủ Barcelona lên thành 5 điểm. Trận thua này không chỉ khiến Barcelona thất thế trong cuộc đua vô địch mà còn để lại những dư vị căng thẳng cho những cuộc đối đầu tiếp theo giữa hai gã khổng lồ của bóng đá Tây Ban Nha.










