Carroll có thể bị bán tháo vì văng tục

20:08 Thứ hai 02/04/2012

Các fan của Liverpool đang kịch liệt lên án hành động thiếu kiềm chế của tiền đạo Andy Carroll trong trận đấu với Newcastle.

Thất bại 0-2 trước Newcastle là trận thua thứ 6 trong 7 trận gần đây của Liverpool ở Premier League. Chưa hết buồn vì thành tích bết bát của đội nhà, người hâm mộ Liverpool tiếp tục bị phen muối mặt trước cách hành xử thiếu văn minh của Andy Carroll và Pepe Reina.

Carroll gây thất vọng cả về chuyên môn lẫn tính cách

Carroll tiếp tục thi đấu vật vờ như “bóng ma” trong ngày trở lại mái nhà xưa St James’ Park và bây giờ là Sport Direct-Arena. Thay vì tự cảm thấy ăn năn lúc bị thay ra, Carroll khiến CĐV ngỡ ngàng với điệu bộ vùng vằng, mồm lẩm bẩm và không thèm bắt tay HLV Kenny Dalglish lúc rời sân.

Theo tiết lộ của The Sun, chân sút trị giá 35 triệu bảng đã nói “Mẹ kiếp, đây có phải trò đùa không” khi biết mình bị thay ra. Carroll cởi phăng áo đấu và đi thẳng vào đường hầm chứ không ở lại theo dõi đồng đội thi đấu tiếp.

Với một đội bóng nổi tiếng “lành tính” như Liverpool thì việc Carroll công khai thể hiện thái độ bất mãn là điều không thể chấp nhận được. Nguồn tin nội bộ của Liverpool tiết lộ, BLĐ đội sẽ "soi kỹ" vụ việc này và nếu Carroll có buông lời xúc phạm King Kenny, anh sẽ bị kỷ luật nội bộ và nặng hơn là có thể bị rao bán ngay trong kỳ chuyển nhượng mùa Hè tới.

Tuy nhiên, Carroll không phải cầu thủ duy nhất khiến người hâm mộ The Kop thất vọng. Không lâu sau khi Carroll rời sân, thủ môn Reina tái hiện lại cú “thiết đầu công” của Zidane ở trận chung kết World Cup 2006 khi húc đầu vào người James Perch và nhận thẻ đỏ rời sân.
Ngọc Mai | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục