So với 1 năm về trước, Premier League thực ra đã có "bước nhảy vọt" về chi tiêu trong mùa mua sắm vừa qua. Tháng 1/2012, tổng số tiền mà các CLB thuộc hạng đấu cao nhất nước Anh bỏ ra để nâng cấp lực lượng chỉ là 65 triệu bảng.
Tháng 1/2013, con số tương ứng là 123 triệu. Nhưng sẽ là một sai lầm lớn nếu cho rằng Premier League đang quay về thời kỳ “ném tiền qua cửa sổ”.
Ngược lại, căn cứ theo mức chi phí từng được chi thoải mái trong các mùa Đông của năm 2011 (đạt kỷ lục 225 triệu bảng), 2009 (tròn 200) và 2008 (182), có thể thấy giải Ngoại hạng Anh đã thận trọng hơn hẳn trong kế hoạch tăng cường nhân sự vào giữa mùa giải.
Tháng 1/2013, con số tương ứng là 123 triệu. Nhưng sẽ là một sai lầm lớn nếu cho rằng Premier League đang quay về thời kỳ “ném tiền qua cửa sổ”.
Ngược lại, căn cứ theo mức chi phí từng được chi thoải mái trong các mùa Đông của năm 2011 (đạt kỷ lục 225 triệu bảng), 2009 (tròn 200) và 2008 (182), có thể thấy giải Ngoại hạng Anh đã thận trọng hơn hẳn trong kế hoạch tăng cường nhân sự vào giữa mùa giải.
![]() |
| Andy Carroll (trái) là nguyên nhân khiến TTCN mùa Đông trở nên ảm đạm |
Với 15 triệu bảng, Wilfried Zaha (từ Crystal Palace tới M.U) trở thành chữ ký đắt nhất phiên chuyển nhượng vừa mới khép lại. Tất nhiên không thể gọi cầu thủ vừa tròn 20 cách đây vài tháng và chưa từng thi đấu tại Premier League là "bom tấn".
Xét về giá tiền, Zaha chỉ tương đương Nicolas Anelka hay Jemain Defoe (2 hợp đồng nặng ký nhất của mùa Đông năm 2008 và 2009), thậm chí kém cả Antonio Reyes (người được Arsenal rước về hồi tháng 1/2004) với 19,5 triệu bảng.
Chắc chắn chưa ai quên, cầu thủ gốc Seville chính là một trong những vụ đầu tư khiến nhà chiến lược khét tiếng tằn tiện Arsene Wenger cảm thấy hối hận nhất. Sau 3 năm vật vờ như một chú cá ươn giữa những trận cầu dập dềnh của Arsenal, Reyes phải quay về quê hương với mức giá chỉ bằng một nửa.
Nhưng Wenger và Arsenal không phải chờ quá lâu để được chia sẻ sâu sắc từ những CLB khác tại giải Ngoại hạng Anh. Tháng 1/2011, Chelsea gây choáng khi bỏ ra số tiền kỷ lục 50 triệu bảng mua Torres. Thu được khoản lợi nhuận kếch sù sau màn giao dịch chóng vánh với Chelsea, Liverpool vội vàng trích 35 triệu bảng để thuyết phục Newcastle giải phóng Carroll.
Carroll và Torres đã thể hiện ra sao trong màu áo Chelsea và Liverpool, tất cả đều đã rõ. Ở đây chỉ bàn tới hệ lụy mà hai chú "cá to" kể trên đã tạo ra tại giải đấu vốn là nơi nhộn nhịp số 1 hành tinh về các hoạt động chuyển nhượng.
Mùa Đông năm nay, Chelsea chỉ dám chi tổng cộng 12,5 triệu bảng để có được của Demba Ba (từ Newcastle) và Wallace (từ Fluminese). Arsenal dù cố tỏ ra "ăn chơi" cũng chỉ đón một mình Nacho Monreal (từ Malaga).
Nhìn sang thành Manchester, nếu M.U không trả tiền cho bất kỳ tân binh ngoài Zaha, thì Man City thậm chí im lặng tuyệt đối trước những lời mời chào tha thiết từ khắp mọi nơi.
Phải chăng đã đến lúc phiên chợ Đông cần được dẹp bỏ, như quan điểm mà nhà báo thể thao uy tín Martin Samuel vừa đưa ra trên tờ Daily Mail?
Xét về giá tiền, Zaha chỉ tương đương Nicolas Anelka hay Jemain Defoe (2 hợp đồng nặng ký nhất của mùa Đông năm 2008 và 2009), thậm chí kém cả Antonio Reyes (người được Arsenal rước về hồi tháng 1/2004) với 19,5 triệu bảng.
Chắc chắn chưa ai quên, cầu thủ gốc Seville chính là một trong những vụ đầu tư khiến nhà chiến lược khét tiếng tằn tiện Arsene Wenger cảm thấy hối hận nhất. Sau 3 năm vật vờ như một chú cá ươn giữa những trận cầu dập dềnh của Arsenal, Reyes phải quay về quê hương với mức giá chỉ bằng một nửa.
Nhưng Wenger và Arsenal không phải chờ quá lâu để được chia sẻ sâu sắc từ những CLB khác tại giải Ngoại hạng Anh. Tháng 1/2011, Chelsea gây choáng khi bỏ ra số tiền kỷ lục 50 triệu bảng mua Torres. Thu được khoản lợi nhuận kếch sù sau màn giao dịch chóng vánh với Chelsea, Liverpool vội vàng trích 35 triệu bảng để thuyết phục Newcastle giải phóng Carroll.
Carroll và Torres đã thể hiện ra sao trong màu áo Chelsea và Liverpool, tất cả đều đã rõ. Ở đây chỉ bàn tới hệ lụy mà hai chú "cá to" kể trên đã tạo ra tại giải đấu vốn là nơi nhộn nhịp số 1 hành tinh về các hoạt động chuyển nhượng.
Mùa Đông năm nay, Chelsea chỉ dám chi tổng cộng 12,5 triệu bảng để có được của Demba Ba (từ Newcastle) và Wallace (từ Fluminese). Arsenal dù cố tỏ ra "ăn chơi" cũng chỉ đón một mình Nacho Monreal (từ Malaga).
Nhìn sang thành Manchester, nếu M.U không trả tiền cho bất kỳ tân binh ngoài Zaha, thì Man City thậm chí im lặng tuyệt đối trước những lời mời chào tha thiết từ khắp mọi nơi.
Phải chăng đã đến lúc phiên chợ Đông cần được dẹp bỏ, như quan điểm mà nhà báo thể thao uy tín Martin Samuel vừa đưa ra trên tờ Daily Mail?
Quốc Bảo |
00:00 30/11/-0001













