Trong buổi họp báo sau trận đấu, cựu tiền vệ Quỷ đỏ không giấu được sự thất vọng nhưng cũng thẳng thắn thừa nhận đối thủ xứng đáng giành chiến thắng.
"Chúng tôi không hài lòng với cách mình đã chơi tối nay. Chúng tôi đã nắm quyền kiểm soát trong phần lớn thời gian nhưng phải dành lời khen cho Newcastle. Cách họ tiếp cận trận đấu khiến chúng tôi gặp rất nhiều khó khăn. Chúng tôi tưởng rằng mình có thể bứt lên nhưng thực tế lại không làm được. Thật sự rất cay đắng," Carrick chia sẻ.
Điều đáng nói là Man Utd đã được chơi hơn người trong suốt hiệp hai nhưng lại để đối thủ ghi bàn quyết định ở phút cuối. Tuy nhiên, Carrick từ chối đổ lỗi cho hoàn cảnh hay tinh thần thi đấu của các học trò. "Tôi không nghĩ vấn đề nằm ở việc đá hơn người hay thiếu bản lĩnh. Đơn giản là chúng tôi chơi chưa đủ tốt về mặt chuyên môn. Không thể bào chữa gì cả. Tất cả chúng tôi đều chịu trách nhiệm về điều đó."
Ông nhấn mạnh: "Vấn đề nằm ở chất lượng màn trình diễn. Phải thừa nhận Newcastle xứng đáng thắng vào hôm nay. Thật đau lòng khi nói ra điều đó nhưng sự thật là vậy. Chúng tôi cần quay lại làm việc và chơi tốt hơn ở trận đấu tiếp theo."
Dù nhận thất bại đầu tiên sau chuỗi trận ấn tượng, Carrick vẫn giữ thái độ lạc quan về bức tranh tổng thể: "Chúng tôi mới chỉ thua một trận. Dù chơi chưa đủ tốt hôm nay nhưng nhìn rộng ra, chúng tôi vẫn đang ở một vị thế tốt trên bảng xếp hạng."
Man Utd hiện vẫn đang nằm trong nhóm dự Champions League và cơ hội sửa sai vẫn còn nguyên vẹn trong tay thầy trò Carrick.
Nếu muốn tìm hiểu thêm về triết lý huấn luyện của Carrick, mời bạn đọc tham khảo bài viết Chân dung Michael Carrick: Trở lại và dẫn lối Man United.










