Màn tái xuất Ngoại hạng Anh của Michael Carrick trên cương vị thuyền trưởng tạm quyền đã kết thúc mỹ mãn khi Man Utd đánh bại Man City với tỷ số 2-0. Những pha lập công của Mbeumo cùng Dorgu trong hiệp thi đấu thứ hai đã giúp "Quỷ đỏ" khuất phục nhà đương kim á quân ngay tại thánh địa Old Trafford.
Trận derby thành Manchester diễn ra dưới bầu không khí rực lửa khi người hâm mộ kỳ vọng vào luồng sinh khí mới từ tân huấn luyện viên Michael Carrick. Thực tế cho thấy, đội bóng áo đỏ đã nhập cuộc với một tinh thần chiến đấu vô cùng quật cường dù phải đối mặt sức ép từ đối thủ.
Ngay ở những phút đầu tiên, trung vệ Harry Maguire suýt chút nữa đã mở tỷ số bằng cú đánh đầu dũng mãnh đưa bóng tìm đến đúng xà ngang khung thành. Tình huống này báo hiệu một ngày thi đấu vất vả cho hệ thống phòng ngự chắp vá bên phía đoàn quân huấn luyện viên Pep Guardiola.
Mặc dù Man City hoàn toàn làm chủ khu trung tuyến với thời lượng kiểm soát bóng áp đảo, nhưng lối chơi của họ lại tỏ ra khá chậm chạp. Trong khi đó, Man Utd lại tỏ ra sắc lẹm trong các pha phản công tốc độ nhờ nhãn quan chiến thuật thượng thặng của nhạc trưởng Bruno Fernandes.
Kịch bản kịch tính liên tục xuất hiện khi lần lượt Amad Diallo và Bruno Fernandes đưa được bóng vào lưới nhưng đều bị công nghệ VAR khước từ. Đội chủ nhà cũng gặp may mắn khi hậu vệ Diogo Dalot chỉ phải nhận thẻ vàng sau một pha vào bóng nguy hiểm với cầu thủ đối phương.
Bước sang hiệp thi đấu thứ hai, sự kiên trì của đoàn quân áo đỏ cuối cùng cũng được đền đáp ở phút thứ 65 từ một pha bóng bước ngoặt. Bruno Fernandes tung đường kiến tạo xé toang hàng thủ để Bryan Mbeumo băng xuống dứt điểm lạnh lùng vào góc xa khung thành, khai thông thế bế tắc.
Bàn thắng dẫn trước giúp tinh thần của các cầu thủ chủ nhà lên cao hơn bao giờ hết, khiến Man City bắt đầu rơi vào trạng thái nôn nóng. Áp lực mà Man Utd tạo ra lớn đến mức khiến những ngôi sao dày dạn kinh nghiệm bên phía đội khách liên tục thực hiện những đường chuyền sai.
Phút 76, sân Old Trafford như nổ tung sau pha lập công nhân đôi cách biệt của Patrick Dorgu. Tận dụng đường căng ngang thuận lợi của tiền đạo vào sân thay người Matheus Cunha, ngôi sao người Đan Mạch thực hiện cú rướn người dứt điểm tinh tế đánh bại thủ thành Donnarumma.
Thống kê chỉ ra rằng hàng công của Man City đã có một ngày thi đấu vô cùng mờ nhạt khi không có bất kỳ pha dứt điểm trúng đích nào. Erling Haaland hoàn toàn bị phong tỏa bởi sự lỳ lợm của bộ đôi trung vệ Harry Maguire và Lisandro Martinez, khiến hệ thống tấn công của Pep bị tê liệt.
Những phút bù giờ cuối cùng chứng kiến sự tiếc nuối khi Mason Mount đưa bóng vào lưới ngay trong pha chạm bóng đầu tiên nhưng bị trọng tài từ chối. Dù vậy, thắng lợi 2-0 vẫn là kết quả hoàn toàn xứng đáng cho đấu pháp hợp lý và bản lĩnh của thầy trò Michael Carrick.
Thắng lợi quan trọng này giúp Man Utd rút ngắn khoảng cách với nhóm dự Champions League và trực tiếp ngăn cản Man City áp sát ngôi đầu của Arsenal. Bản lĩnh của "Quỷ đỏ" trong trận derby chính là lời khẳng định đanh thép cho sự hồi sinh mạnh mẽ dưới triều đại mới.
Để hiểu rõ hơn về tư duy bóng đá của Carrick, mời quý độc giả xem thêm bài viết Chân dung Michael Carrick: Trở lại và dẫn lối Man United.
Kết quả chung cuộc: Manchester United 2-0 Manchester City
Cầu thủ ghi bàn: Bryan Mbeumo (65'), Patrick Dorgu (76')
Đội hình ra sân:











