Theo The Sun, ban lãnh đạo Manchester United đã đưa ra phán quyết cuối cùng về tương lai của Marcus Rashford. Đội chủ sân Old Trafford xác nhận vẫn tiếp tục xây dựng kế hoạch dài hạn mà không có sự phục vụ của tiền đạo này. Ngay cả trong kỳ chuyển nhượng mùa đông vừa qua, Quỷ đỏ cũng không hề có bất kỳ động thái nào nhằm đưa ngôi sao người Anh trở lại "Nhà hát của những giấc mơ".
Sự xuất hiện của Michael Carrick trên cương vị huấn luyện viên trưởng thay thế Ruben Amorim từng nhen nhóm hy vọng cho người hâm mộ về sự tái hợp. Carrick và Rashford có mối quan hệ lâu năm, từ lúc còn là đồng đội dưới thời Louis van Gaal cho đến khi Carrick chuyển sang công tác huấn luyện.
Dẫu vậy, yếu tố tình cảm không thể thay đổi chiến lược quản trị của câu lạc bộ. Tập đoàn INEOS đang thực hiện chính sách thắt chặt chi tiêu và cắt giảm nhân sự mạnh mẽ trong hai mùa giải gần đây. Việc gánh vác mức đãi ngộ khổng lồ của Rashford, người còn hợp đồng đến năm 2028, được đánh giá là bước đi thiếu khôn ngoan về mặt kinh tế.
Rashford từng là biểu tượng của lò đào tạo trẻ Man Utd, ra mắt năm 2016 và vinh dự khoác áo số 10 sau khi Wayne Rooney rời đi. Tuy nhiên, mối quan hệ đổ vỡ với cựu huấn luyện viên Ruben Amorim đã đẩy anh sang Aston Villa vào tháng 1/2025 dưới dạng cho mượn.
Hiện tại, chân sút 28 tuổi đang tìm lại phong độ đỉnh cao tại Barcelona. Anh đã đóng góp 10 bàn thắng và 13 pha kiến tạo sau 34 lần ra sân mùa này. Gã khổng lồ Tây Ban Nha có quyền kích hoạt điều khoản mua đứt trị giá 26 triệu bảng. Đây được xem là giải pháp tối ưu nhất để tất cả các bên cùng đạt được lợi ích vào mùa hè tới.
Nếu độc giả quan tâm hoạt động chuyển nhượng, có thể tham khảo bài viết Giải mã chiêu chuyển nhượng mới của Ngoại hạng Anh: Mượn trước, trả sau để lách luật công bằng tài chính.














