Tiền vệ của Manchester United - Michael Carrick đã lên tiếng khẳng định không có gì phải thất vọng về trận hòa trên sân nhà trước Chelsea dù đội nhà có hai bàn thắng vươn lên dẫn trước từ rất sớm.
![]() |
Tiền vệ người Anh này đã có pha kiến tạo đẳng cấp cho Javier Hernandez đánh đầu lái bóng đi vào khung thành thủ môn Petr Cech mở tỉ số; sau đó là bàn thắng bên ngoài vòng cấm từ quả phạt cố định của Wayne Rooney. Tuy nhiên, hai bàn gỡ tuyệt vời của Eden Hazard và Ramires đã buộc hai đội phải có một trận đá lại trên sân Stamford Bridge.
"Chúng tôi cảm thấy rất vui mừng về cách nhập cuộc của mình và có lẽ điều đó khiến chúng tôi tự mãn để rồi đối phương nắm thế chủ động và tiến lên phía trước." - Carrick chia sẻ với talkSPORT.
"Bàn thắng mở tỉ số đã làm thay đổi nhiều thứ và kể từ đó về sau, mọi thứ trở nên rất khó khăn với chúng tôi."
"Vẫn còn rất nhiều sự tích cực. Đây chưa phải là tận thế. Chúng tôi sẽ họp lại với nhau vào ngày thứ Bảy và mọi thứ sẽ trở lại bình thường."













