Sau chuỗi 4 chiến thắng liên tiếp, trong đó có những màn hạ gục các gã khổng lồ như Man City, Arsenal và Tottenham, ít ai ngờ rằng Man United lại bị chặn đứng bởi một West Ham đang vật lộn với cuộc chiến trụ hạng.
Một điểm rời sân London Stadium có thể không phải là thảm họa, nhất là khi đối thủ cạnh tranh Chelsea cũng vừa chia điểm trước Leeds United. Tuy nhiên, màn trình diễn bế tắc và thiếu sức sống của các cầu thủ M.U là một vết gợn thực sự trong hồ sơ khởi đầu ấn tượng của Carrick. Việc giữ nguyên đội hình xuất phát trong 3 trận liên tiếp dường như đã phản tác dụng, khi sự mệt mỏi và thiếu ý tưởng bắt đầu lộ rõ. Trong bức tranh ảm đạm đó, Bruno Fernandes chơi dưới sức, nhưng có một cái tên khác còn gây thất vọng lớn hơn và xứng đáng phải nhường chỗ: Bryan Mbeumo.
Khi Bruno Fernandes "tắt điện", ai sẽ gánh vác?
Không thể phủ nhận Bruno Fernandes đã có một ngày thi đấu nhạt nhòa. Nhạc trưởng người Bồ Đào Nha, người được ca tụng là "cầu thủ hay nhất giải đấu" sau màn trình diễn trước Tottenham, đã hoàn toàn bị hệ thống phòng ngự của West Ham bóp nghẹt.
Không một cú sút, không một pha qua người thành công, Bruno gần như vô hại. Dù vẫn tung ra được 4 đường chuyền tạo cơ hội (key passes) và chỉ làm mất bóng 14 lần (thấp hơn mức trung bình mùa giải của anh), nhưng sự bế tắc của đội trưởng M.U là hình ảnh thu nhỏ cho sự bất lực của Quỷ đỏ trong phần lớn thời gian thi đấu. Tuy nhiên, Bruno chỉ là nạn nhân của một thế trận bị bắt bài. Vấn đề thực sự nằm ở những vệ tinh xung quanh anh.
Bryan Mbeumo: Điểm 5/10
Nếu cần tìm một cái tên để "trảm" nhằm xốc lại đội hình cho trận gặp Everton sắp tới, Michael Carrick nên nhìn về phía Bryan Mbeumo. Đây có thể là một nhận định gây tranh cãi, bởi chính cầu thủ người Cameroon là người tung ra quả tạt quyết định để Benjamin Sesko gỡ hòa ở những giây cuối cùng, và anh cũng đang là chân sút số một của CLB mùa này.
Nhưng bóng đá không chỉ có những khoảnh khắc, nó là sự đóng góp xuyên suốt 90 phút. Và ở khía cạnh này, bản hợp đồng 71 triệu bảng đang gặp vấn đề nghiêm trọng. Tờ Manchester Evening News đã thẳng thừng chấm Mbeumo 5/10 điểm, một con số biết nói.
Thống kê chỉ ra rằng trong cả hai trận đấu gặp Tottenham và West Ham vừa qua, Mbeumo không có nổi một pha qua người thành công nào. Trước West Ham, anh thua tới 4 trong 5 pha tranh chấp tay đôi. Sự rườm rà và thiếu hiệu quả của Mbeumo khiến những đợt lên bóng của M.U bị gãy nhịp.
Trung bình cứ 4,2 lần chạm bóng, Mbeumo lại làm mất quyền kiểm soát một lần. Đỉnh điểm của sự thất vọng là tình huống phản công trong hiệp hai, khi M.U đang có lợi thế về quân số tràn lên, nhưng một pha đỡ bóng bước một vụng về của cựu sao Brentford đã ném đi cơ hội mười mươi.
Thay đổi là mệnh lệnh bắt buộc
Màn trình diễn tại London Stadium là lời cảnh báo cho Carrick. Hệ thống "không tiền đạo" với Matheus Cunha đá cao nhất dường như đã bị bắt bài trước các đối thủ chơi lùi sâu. Cunha mờ nhạt, Zirkzee thiếu cảm giác, và Mbeumo thì quá phung phí bóng.
Sự khác biệt chỉ đến khi Benjamin Sesko vào sân. Tốc độ, sức mạnh và khả năng làm tường của tiền đạo người Slovenia đã mang lại sức sống mới. Bàn thắng gỡ hòa là phần thưởng xứng đáng cho nỗ lực của Sesko, và cũng là lời khẳng định rằng anh xứng đáng đá chính.
Để Sesko xuất phát, Carrick buộc phải hy sinh một vị trí trên hàng công. Amad Diallo với sự cần cù và đột biến bên cánh phải là không thể thay thế. Matheus Cunha có thể được kéo sang cánh trái – vị trí sở trường của anh. Điều đó đồng nghĩa, Bryan Mbeumo nên là người phải ngồi dự bị.
Man Utd cần một sự tươi mới, và Carrick cần thể hiện sự tàn nhẫn cần thiết của một HLV trưởng. Mbeumo đã có những đóng góp quan trọng, nhưng phong độ hiện tại của anh đang kéo lùi cả tập thể. Một khoảng nghỉ ngơi trên ghế dự bị có thể là liều thuốc cần thiết để ngôi sao 71 triệu bảng tìm lại chính mình, đồng thời mở ra cơ hội cho một hệ thống tấn công trực diện và hiệu quả hơn với Sesko lĩnh xướng.
Để hiểu rõ hơn về tư duy bóng đá của Michael Carrick, mời quý độc giả xem thêm bài viết Chân dung Michael Carrick: Trở lại và dẫn lối Man United.













