Jamie Carragher đã công khai ủng hộ Thomas Frank giữa lúc Tottenham Hotspur đang trải qua một mùa giải đầu tiên đầy sóng gió. Trận hòa 2-2 kiên cường vừa qua trước Manchester City, với điểm nhấn là siêu phẩm "bọ cạp" của Dominic Solanke, đã trở thành cơ sở vững chắc để Carragher đưa ra lập luận bảo vệ vị chiến lược gia này.
Cựu danh thủ Liverpool chỉ ra nguyên nhân cốt lõi khiến Spurs sa sút chính là sự vắng mặt dài hạn của hàng loạt nhân tố chủ chốt. Tiền đạo Solanke mới chỉ trở lại sau ca phẫu thuật mắt cá chân hồi tháng 9. Nghiêm trọng hơn, danh sách bệnh binh của "Gà trống" vẫn còn rất dài với James Maddison đang hồi phục chấn thương ACL, cùng với Rodrigo Bentancur, Richarlison, Mohammed Kudus, Ben Davies và Lucas Bergvall đều chưa thể ra sân.
Phát biểu trên sóng Sky Sports, Carragher nhấn mạnh tầm quan trọng của việc các ngôi sao như Solanke tỏa sáng trở lại. Ông nhận định thẳng thắn: "Điều đó thật tuyệt vời cho Solanke và cả Thomas Frank. Ông ấy đang nhìn vào đó và nói với ban lãnh đạo, có lẽ cả những người ủng hộ mình rằng: 'Tôi đã thiếu vắng rất nhiều cầu thủ hàng đầu ở mùa giải này'. Đó là sự thật không thể chối cãi".
Dù bênh vực Frank về vấn đề nhân sự, Carragher cũng không phủ nhận thực tế về sự bất mãn đang gia tăng trên khán đài. Ông chia sẻ thêm: "Rõ ràng vẫn còn những tranh luận. Tôi hiểu sự thất vọng của cổ động viên Spurs về phong cách bóng đá, sự chậm chạp trong hiệp một và phong độ kém cỏi trên sân nhà. Tôi hiểu tất cả những điều đó".
Kết lại vấn đề, Carragher tin rằng Thomas Frank hoàn toàn có quyền gửi thông điệp đến cấp trên rằng hãy đợi đến khi ông có đủ quân số rồi "hãy phán xét tôi".
Để hiểu thêm về "Gà trống" thành London, quý độc giả có thể tham khảo qua bài viết Lịch sử Câu lạc bộ Tottenham: Hành trình hơn 140 năm khẳng định bản sắc và khát vọng.












