Một chiến binh trên sân cỏ
Nổi lên từ lúc một mình kéo đoàn tàu rệu rã West ham United cán đích an toàn đúng vòng cuối cùng mùa giải ảo diệu 2006-2007 của The Hammers. Từ đó đến nay trừ những lúc mâu thuẫn với huấn luyện viên, treo giò hay ngồi chơi xơi nước, người ta luôn thấy trên sân một Tevez máu lửa, dũng mãnh, không ngừng nghỉ. Dù khoác trên mình chiếc áo của Man United , Man City hay Juventus thì sự nhiệt huyết của El Apache là không cần phải bàn cãi.
Anh không vạm vỡ, kỹ thuật như Zlatan, không có khả năng dội bom kinh hoàng như Messi hay CR7 nhưng giá trị của Tevez không chỉ đong đếm trên những bàn thắng. Anh hoạt động khắp sân , tích cực tranh cướp bóng, hỗ trợ phòng ngự, chạy đến phút cuối cùng. Theo thống kê của Opta sport, tại Premier League 2012-2013 trong 19 trận Aguero và Tevez cùng ra sân thì Man City bất bại. 74 bàn thắng trong 148 trận cho Man City là một con số ấn tượng cho một tiền đạo không có sở trường cắm trong vòng cấm địa. Mùa giải 2010-2011, El Apache còn giành danh hiệu vua phá lưới khi có cùng 20 bàn với D.Berbatov. Để chứng tỏ rằng anh rời Old Trafford không phải vì kém tài.
![]() |
Tevez chưa đạt đến tầm siêu sao |
Đến Serie A, giải đấu khắc nghiệt, nặng tính chiến thuật không phải mảnh đất lành cho các tiền đạo, Apache lập tức chứng tỏ mình không phải kẻ bỏ đi, với 19 bàn thắng cùng với 8 đường kiến tạo có được, dù không thể giúp anh đoạt ngôi vua phá lưới nhưng cũng đưa anh thành tiền đạo nước ngoài xuất sắc nhất mùa giải.
Chỉ là kép phụ khi vinh quang
Tevez chưa đạt đến tầm siêu sao nên chưa tới mức no nê danh hiệu. Tuy vậy, bỏ qua những chiếc cúp giành được ở quê nhà Nam Mỹ thì anh cũng sưu tập kha khá các danh hiệu mà đời cầu thủ chuyên nghiệp mơ ước. Tiếc rằng những danh hiệu lớn đó không hề in đậm dấu ấn mà đáng ra phải có của tiền đạo xứ Tango này. Tevez có cú đúp danh hiệu Champions League và Primier League mùa 07-08 cùng Man United nhưng dấu ấn mà bộ đôi Cristiano Ronaldo – Wayne Rooney bao phủ quá lớn. Một năm sau, Tevez thậm chí còn không được đá chính ở những trận đấu quan trọng như trận chung kết C1 với Barcelona, còn ở giải trong nước 2008-2009 số bàn thắng của gã mặt sẹo chưa đếm được trên một bàn tay cho dù năm đó Quỷ đỏ lại lên ngôi vương.
Bị đánh giá chỉ biết chạy và chạy cùng cái giá chuyển nhượng quá chát, El Apache bị đánh giá thấp hơn D.Berbatov và bật bãi khỏi Nhà hát của những giấc mơ. Chuyển sang đội bóng kình địch cùng thành phố, Tevez đá ngày một ấn tượng nhưng như một cái dớp , đến mùa giải 2011-2012, anh hục hặc với Roberto Mancini và ngồi dự bị gần như đến cuối mùa, vậy là chức vô địch điên rồ mùa giải ấy của The citizen gần như chẳng có chút dấu ấn nào của Tevez. Có chăng , chỉ có chiếc cup FA , một năm trước đó giúp Man xanh giải cơn khát mấy chục năm danh hiệu là ghi nhận tài năng của anh.
Trong tâm thức nhiều người cả chức vô địch Serie A mới giành được cũng không in bóng sâu đậm Tevez, thành công của Juventus bị phủ bóng quá lớn bởi tài lãnh đạo của Conte và dàn tiền vệ toàn năng thượng thặng với Pirlo, Vidal, Pogba, Marchisio,…
Một điều có lẽ là buồn nhất trong đời cầu thủ của Tevez chính là bị “treo” cửa lên tuyển Argentina từ quá sớm, khi anh đang ở giai đoạn sung sức nhất. Từ Copa America 2011, không lần nào người ta thấy anh khoác lên chiếc áo màu xanh trắng của quê nhà. Nào phải anh không có tài, trừ Messi ảo diệu thì các tiền đạo của Argentina tại World Cup 2014 đều không có phong độ tốt bằng Apache. Bằng chứng là những Higuain, Palacio đều xếp sau Tevez trong danh sách ghi bàn tại Serie A. Thế mà khi Tevez đang tắm nắng ở một bãi biển nào đấy thì đội bóng xứ Tango lại ra sân thi đấu trận chung kết tại Maracana huyền thoại.
Ở tuổi 30, có thể nói El Apache đã bước qua ngưỡng cao nhất của sự nghiệp, một sự nghiệp dang dở nhiều phần, nhiều chiều. Buồn thay cho một tài năng nhưng mang trong mình nhiều tật và một cái tôi quá lớn đã khiến cho tên tuổi Tevez trong làng bóng đá chỉ như hạt cát giữa biển khơi…
(Bạn đọc: Quốc Tuấn)
|
* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.
Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.
Trân trọng,
Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam