“Đào tẩu” khỏi Premier League bằng “cửa sau”, theo dõi World Cup 2014 từ khán đài. Nhưng một Tevez như thế lại đang là niềm hy vọng của Juventus và cả Serie A tại đấu trường C1 năm nay.
Bóng đá Ý với lối chơi kĩ thuật nhưng tốc độ chậm, nặng về chiến thuật và luôn lấy sự thận trọng làm đầu, vốn không thích hợp với các cầu thủ thi đấu trong môi trường đòi hỏi tốc độ và giàu thể lực như Premier League.
![]() |
| Tevez lúc này là hình ảnh thu nhỏ của Juventus, “rũ bùn đứng dậy sáng lòa”. Ảnh: Internet. |
Sau những vụ scandal dàn xếp tỷ số, Serie A dần mất đi chỗ đứng và hình ảnh của mình. Giải đấu bị “tụt dốc”, và giờ chỉ là chỗ để những ngôi sao đã ở bên kia sườn dốc sự nghiệp tới thi đấu.
Những cầu thủ đã hết thời tại Premier League như Nemanja Vidic, Patric Evra, Ashley Cole chuyển sang Serie A thường không để lại nhiều ấn tượng.
Từ chỗ là trung vệ “thép” của MU, chuyển tới Inter Milan, Vidic đã không còn giữ được phong độ đỉnh cao, thường xuyên hứng phải chỉ trích vì những sai lầm liên tiếp của mình. Evra và Ashley Cole thì chuyển tới Serie A trong màu áo Juventus và AS Roma nhưng trận hay trận dở và từ lâu đã không còn là những hậu vệ cánh hàng đầu thế giới.
Tevez là một trường hợp hiếm hoi, khi chuyển từ Premier League sang Serie A và lại tỏa sáng khi bước vào ngưỡng tuổi “băm”.
Nhưng điều khiến người ta ngạc nhiên hơn ở Tevez chính là phong độ chói sáng ở đấu trường C1 năm nay trong màu áo Juventus. Dưới bàn tay nhào nặn của HLV Max Allegri, El Apache đang trở thành “đầu tàu” của Juventus tại Champions League.
Tevez “lột xác”. Juventus cũng thay đổi ngoạn mục. Và khi Juventus đảm bảo sự cân bằng của mình: chắc chắn nơi hàng thủ với bộ ba Barzagli – Bonucci – Chiellini, sự kết hợp ăn ý giữa cặp đôi một già, một trẻ Tevez – Alvaro Morata thì Juve thực sự là đối thủ đáng ngại với bất kì đội bóng nào, ngay cả với Bacelona.
Tevez lúc này là hình ảnh thu nhỏ của Juventus, “rũ bùn đứng dậy sáng lòa”. Tevez có cơ hội lần thứ hai để nâng cao chiếp cúp bạc danh giá, có điều nếu lần này thành công, anh sẽ là một trong những “nhân vật chính” của Juventus, là người hùng của câu lạc bộ chứ không phải là “kép phụ” như trong chức vô địch mùa giải 2008 cùng MU.
(Bạn đọc: Phùng Gia Bách)
|
* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.
Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.
Trân trọng,
Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam















