Carlos Tevez: Anh sẽ về với nơi anh đã ra đi

10:08 Thứ bảy 20/06/2015

(TinTheThao.com.vn) - Năm 1984, đứa bé ấy cất tiếng chào đời ở Fuerte Apache, nơi được xem là “thiên đường” của các băng nhóm tội phạm khét tiếng và là nơi mà những con nghiện xem đó là nhà của mình.

Thủ đô Buenos Aires, Argentina rất vất vả trong việc “dọn dẹp” những tệ nạn này nhưng bất thành. Rồi đứa bé ấy cũng dần lớn lên với vết sẹo dài trên cổ, đó là hậu quả của việc bị bỏng khi mới 10 tháng tuổi.

Boca Juniors, nơi đánh dấu những bước chạy đầu tiên của đứa bé ấy và hôm nay, Boca Juniors sẽ đón đứa con của họ trở về.

Boca Juniors sẽ đón đứa con của họ trở về. Ảnh: Internet.

Thật ra, All Boys mới là nơi mà đứa bé của ngày xưa, Carlos Tevez, đặt chân đến để tìm niềm vui với trái bóng khi mới tám tuổi. Nhưng Boca Juniors mới là nơi được xem là nền tảng để có một Tevez như ngày hôm nay.

Tuy vậy, Tevez cũng chỉ học việc và thi đấu cho Boca Juniors trong vòng bảy năm và bước vào tuổi trưởng thành, Tevez chính thức rời nơi đây cùng lời hứa: “Tôi sẽ về với Boca Juniors khi tôi vẫn còn thi đấu được bởi nơi tôi ra đi sẽ là nơi mà tôi sẽ trở về và kết thúc sự nghiệp.”

Năm 2015, Tevez bước vào tuổi 31 và vừa giành được những vinh quang cùng Juventus. Giữ đúng lời hứa của mình, Tevez quyết định trở về với Boca Juniors chứ không phải bất kỳ CLB nào khác nữa.

Đã có sáu CLB đánh dấu những tháng ngày vinh quang, cay đắng, nhọc nhằn và nhiều gian truân của Tevez. Tevez được nhiều CĐV yêu và ghét trên toàn thế giới. Yêu vì những gì mà Tevez đã thể hiện và cũng ghét vì những gì mà Tevez đã trải qua.

Sinh ra và lớn lên ở vùng đất đầy bạo lực và tội phạm nên có thể bản tính của Tevez cũng ngang tàng và bất trị. Thế nhưng, không thể phủ nhận tài năng của Tevez, một đứa con vẫn không thể có chỗ đứng vững chắc ở tuyển Argentina, nơi đầy rẫy những tài năng khác.

Trong màu áo của CLB thì đó lại là những câu chuyện rất khác của anh chàng mặt sẹo Tevez này. Trải qua sáu CLB trong sự nghiệp, Tevez có gần 30 danh hiệu lớn nhỏ khác nhau.

Với một đời cầu thủ, những vinh quang như thế là điều không thể tuyệt vời hơn. Vì thế, Tevez với quyết định trở về và khoác lại chiếc áo của Boca Juniors như để thực hiện lời hứa hay để dưỡng già thì cũng là điều rất bình thường.

Với tuổi 31, Tevez vẫn còn thừa sức lực để cống hiến những tháng ngày vinh quang nhất cho đội bóng này. Và có thể, những danh hiệu mà Tevez cùng Boca Juniors đạt được ngày trước sẽ được tiếp nối từ bây giờ.

Tevez về lại với quê hương ở thời kỳ phong độ mà có rất nhiều cầu thủ vẫn còn màng đến vinh quang và tiền bạc. Những cầu thủ ấy có thể sang Mỹ hoặc tìm đến những CLB nào đó ở Châu Âu với mức phí chuyển nhượng chấp nhận được và lương bổng ổn định.

Thế mà, Tevez ấy lại chọn để về với quê hương, nơi mà anh muốn sẽ dừng lại những bước chạy đã là nỗi khiếp sợ của những hàng thủ đối đầu với anh.

Quê hương thì có gì hay? Với Tevez và với rất nhiều người, tiếng quê hương là thiêng liêng, là vĩnh cửu và cũng là nơi mà khi chùn chân mỏi gối, người ta lại tìm về.

Có lẽ, Tevez cũng đã quá mệt mỏi với những bon chen của trời Âu để về với Boca Juniors, nơi mà El Apache sẽ được cười, những tiếng cười hoang dại nhất mà không lẫn với bất kỳ cầu thủ nào được.

(Bạn đọc: Su Bin)

* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

Trân trọng,

Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

Trân trọng,

Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

00:00 30/11/-0001
Chia sẻ

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục