Real khởi đầu mùa giải chập chạm, kém đối thủ truyền kiếp Barcelona 2 điểm mặc dù đã bỏ ra cả núi tiền chiêu mộ cầu thủ mới. Người phải chịu trách nhiệm cho việc này hẳn nhiên phải là HLV Ancelotti.
Câu hỏi đặt ra là tại sao từ đầu mùa tới giờ, Real của Ancelotti với đội hình toàn những siêu sao hàng đầu thế giới mà lại “đá đấm” một cách chệt choạt như thế? Phải chăng Carlo Ancelotti là một kẻ bất tài? Tất nhiên là không. Một con cáo già cỡ như Perez chẳng bao giờ mời một kẻ bất tài về “cầm đầu’ đội bóng của mình. Nếu Carlo bất tài đã không thể giúp PSG lên ngôi League 1 mùa trước. Vậy tại sao một đội bóng đầy rẫy ngôi sao hợp với một HLV tài năng như thế lại trình diễn một lối đá kém cỏi, vô hồn? Câu trả lời là do Ancelotti là một kẻ quá hèn nhát.
![]() |
Ancelotti chịu sự chi phối rất nhiều từ phía Perez. Ảnh: Internet. |
91 triệu euro cho Bale, 39 triệu euro cho Illarramendi và 30 triệu euro cho Isco là số tiền mà Real đã chi ra cho kì chuyển nhượng này. Tất nhiên một khi mà Perez đã chi ra từng ấy tiền thì hẳn ông muốn những bản hợp đồng mới của mình phải “tung hoành” trên sân cỏ chứ không thể nhìn họ “chết dần chết mòn” trên băng ghế dự bị được. Ancelotti hiểu được điều này và ông cố gắng làm hài lòng ông chủ của mình. Thế nhưng tai hại một chỗ là những tân binh này hoặc là vì thể lực không đảm bảo, hoặc là vì chưa thể hòa nhập nên trong trận đấu vừa qua đã không thể hiện được nhiều. Điều này góp phần không nhỏ vào sự bết bát của Real. Công bằng mà nói thì Isco đã hòa nhập cực tốt và là một cầu thủ rất đáng được đã chính trong mọi trận đấu nhưng điều đáng nói là anh vừa mới hồi phục chấn thương, thể lực chưa đảm bảo. Illarramendi cũng vây. Còn Bale thì vẫn chưa thể tìm được tiếng nói chung với những đồng đội mới.
Thế nhưng vì muốn làm “đẹp lòng’ ông chủ, Ancelotti đã bất chấp tung cả 3 vào sân để rồi nhận lấy quả đắng. Isco cùng Illarramendi mờ nhạt từ đầu tới cuối trận. Bale khá hơn chút ít với 1 bàn thắng nhưng đó chỉ là bàn thắng thể hiện cái duyên của anh chứ nhìn cách anh đá, ai cũng có thể cảm nhận được sự lạc lõng, cô độc của anh trong vòng vây đồng đội.
Carlo Ancelotti quá sợ Perez. Đó là điều không tốt chút nào cho đội bóng lúc này. Bởi vậy, nếu muốn không bị đuổi việc vào cuối mùa bởi chỉ cần thua thêm 1 vài trận nữa thôi thì Real có thể nói lời tạm biệt với chiếc cúp La Liga được rồi, Carlo Ancelotti phải can đảm hơn trong việc bố trí nhân lực sao cho hợp với ý tưởng chiến thuật và tình hình thực tế của đội bóng. Có như vậy, Real mới có thể cạnh tranh với Barca được.
(Bạn đọc: Mai Thanh)
|
* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.
Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.
Trân trọng,
Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam