Cardiff và vết xe đổ của QPR

21:30 Thứ bảy 18/05/2013

Thành công quá nhanh khiến ông chủ Vincent Tan của Cardiff hăng máu dốc tiền vào kỳ chuyển nhượng. Tuy nhiên, rất có thể ông sẽ đưa đội bóng của mình đi vào vết xe đổ của người đồng hương Malaysia - Tony Fernandes để lại.

Bài viết cung cấp độc quyền bởi

 

 

 

Với 20 triệu bảng kiếm được từ chức vô địch giải hạng Nhất và tiền bản quyền truyền hình, BLĐ Cardiff dồn dập lên kế hoạch mua sắm để chuẩn bị chinh chiến ở đấu trường Premier League. Đây là điều hoàn toàn bình thường, nhưng nhìn vào cái cách mà Cardiff mua sắm thì NHM có quyền lo ngại.

Cardiff đang có kế hoạch thay máu đội hình

Với ngân sách chỉ ngang tầm, thậm chí còn thua ông chủ Tony Fernandes của QPR, nhưng “The Bluebirds” liên tục liên hệ với nhiều cầu thủ như Adam Le Fondre, Andy Dawson hay mới nhất là tiền đạo Bafetimbi Gomis của Lyon và cựu cầu thủ của Chelsea là Salomon Kalou. Ngoài Gomis vẫn phong độ cao, hầu hết những cái cái tên mà Cardiff muốn chiêu mộ đều đã qua thời kỳ đỉnh cao nhưng lại có giá không hề thấp.

Mùa này QPR cũng thực hiện chính sách chiêu mộ một loạt lão tướng, nhưng cuối cùng họ vẫn phải xuống hạng và đeo thêm những khoản nợ không hề nhỏ. Với sức chứa 26.828 chỗ ngồi của sân Cardiff City, Vincent Tan khó có thể lấy tiền bán vé bù lỗ nếu thực hiện những bản hợp đồng trên (rất có thể còn nhiều hợp đồng khác).

Không chỉ vậy, đội bóng xứ Wales còn khiến NHM lo lắng khi có ý định bán hai cầu thủ là Heidar Helguson và Stephen McPhail để kiếm 30 triệu bảng. Dù đã ở tuổi xế chiều, nhưng Helguson vẫn là một trong những chân sút chủ lực của Cardiff. Với 30 triệu bảng (có thể đạt được) chưa chắc Vincent Tan đã tìm được người chân sút hiệu quả hơn Helguson.

Đông Lộ | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục