Trận gặp Cardiff không mang nhiều ý nghĩa với Chelsea của Jose Mourinho khi ngôi vương đã vuột khỏi tầm tay từ tuần rồi. Có chăng, “The Blues’ đang mơ Liverpool sẽ sẩy chân trước Newcastle để giành hạng 2 như điều gì đó an ủi cho một mùa giải thất bát đầy thất vọng, đặc biệt với hàng tiền đạo, trong đó có Torres.
![]() |
Sau khi làm tung lưới đối thủ, Torres đã không ăn mừng quá phấn khích. Cardiff không phải đội bóng cũ của chân sút có biệt danh “El Nino”, vậy cớ gì anh lại tỏ ra vô cùng điềm đạm như vậy. Phải chăng, vì ngôi sao từng khiến Chelsea tiêu tốn đến 50 triệu bảng để mua về đã quên cảm giác đó? Phải chăng và phải chăng…hàng loạt những giả thiết được nêu ra.
![]() |
Kỳ thực, thời gian qua báo chí đồn đại rất nhiều xung quanh tương lai của Torres. Theo đó, đây có thể là mùa cuối cùng anh khoác áo Chelsea bởi năm tới người ta dự đoán tiền đạo 30 tuổi này sẽ trở về Atletico Madrid hay Inter Milan gì đó, nơi có những cơ hội mới được mở ra cho anh.
![]() |
Dĩ nhiên, đó chỉ là những giả thiết nhất thời, trong khi sự thật chỉ mình Torres hiểu. Rồi đây, hình ảnh vì sao số 9 của Chelsea không ăn mừng bàn thắng vào lưới Cardiff sẽ lại còn được nhắc đến nhiều hơn nữa…
![]() |
Đội hình ra sân:
Cardiff: Marshall - Caulker, Turner, Fabio, Declan John - Whittingham, Gunnarsson, Mutch, Daehli - Bellamy, Fraizer Campbell
Chelsea: Schwarzer - Azpilicueta, Kalas, Ivanovic, Cole - Mikel Obi (Schurrle), Salah (Nathan Ake), Hazard (John Swift), Matic - Torres















