Tại Italia, người ta thường gọi những đứa trẻ là Bambini, một từ rất trìu mến dành cho các bé dễ thương. Nhưng tại Naples, những đứa trẻ lại không được gọi bằng cái từ trìu mến ấy, thay vào đó, người ta gọi những đứa trẻ Naples là Scugnizzi (nghĩa là “lũ lêu lổng”). Không phải trẻ con ở miền đất ấy quá hư hay quá nghịch phá, mà chỉ đơn giản, trong suy nghĩ, trong tiềm thức của người dân nơi đó, những đứa trẻ ấy luôn hiếu động, không bao giờ chịu ngồi yên trong nhà mà tất cả đều ra đường, hòa mình vào cuộc sống nhộn nhịp, bụi bặm trên những con phố. Cho dù từ “Scugnizzi” không phải là một từ hay ho cho lắm, nhưng người Naples vẫn thích gọi thế, bởi Fabio Cannavaro - một trong số những Scugnizzi lớn lên từ mảnh đất ấy đã trở thành niềm tự hào của cả dân tộc Italia.
![]() |
| Canavaro, tượng đài của Italia - Ảnh: Internet |
Những ngày đầu trong kí ức chơi bóng của Cannavaro bắt đầu từ những con phố với trái bóng bui bặm và lũ trẻ scugnizzi. Anh cũng như bao cậu bé Naples khác lúc đó, luôn mang trong mình hình ảnh một Maradonna - thánh sống của vùng Naples. Nhưng một ngày cuối Đông năm 1990, Cannavaro được gọi lên tập trung với đội 1, anh đã có cú tắc bóng trời giáng nhằm vào Maradona – thần tượng của chính mình. Thời điểm đó, Maradona vừa giúp Napoli vô địch Serie A mùa 1989/90, ông đang là một tượng đài bất khả xâm phạm của thành Napoli. Dĩ nhiên, hành động đó của Cannavaro bị coi là hỗn láo với đàn anh, đặc biệt khi nó lại nhằm vào người hùng của Naples. Mọi người đều chỉ trích Cannavaro, chỉ riêng Maradona là vẫn mỉm cười. Ngôi sao người Argentina lại gần Cannavaro và nói: “Hãy cứ chơi như những gì cậu muốn”. Lời nói của Maradona chính là bước ngoặt quan trọng trong sự nghiệp của chàng trai 17 tuổi khi đó. Chính từ giây phút ấy, từ cú xoạc bóng đó đã dần hình thành nên một Cannavaro sắt thép, không thể bị đánh bại sau này. Gần 20 năm sau cú tắc bóng nhằm vào Maradona, cho tới tận trước khi giải nghệ, sự mạnh mẽ, quả cảm, quyết liệt, không bao giờ lùi bước trước mọi khó khăn chính là phong cách, là thương hiệu của Cannavaro.
Đôi mắt xanh như nước biển dọc bờ Santa Lucia. Nụ cười nhiệt thành mà ấm áp như chính cái dữ dội mà chân thành của con người Naples. Cannavaro mang hơi thở Napoli nóng bỏng và quyết đoán trong cái vẻ ngoài khiêm tốn, điềm tĩnh đến lạnh lùng. Bất cứ ai khi nhìn anh chơi bóng đều cảm thấy tim mình loạn nhịp vì cái vẻ thu hút mãnh liệt của anh. Cứng rắn đến quyết liệt nhưng những pha cản phá của anh lại tinh tế đến độ làm cho cả người xem lẫn đối thủ đều phải nghiêng mình thán phục. Tiểu xảo có, quyết liệt có, nhưng chưa bao giờ Cannavaro chơi ác ý với đối phương. Chơi bên cạnh một Materazzi “đồ tể”, anh như bậc quân tử của Azzurri, chơi đủ khôn ngoan để thắng thế đối phương nhưng không bao giờ làm hại đối thủ của mình. Đó chính là điều khiến anh trở thành hình mẫu lí tưởng không chỉ của vùng Naples mà còn là tượng đài của cả Italia. Thiết nghĩ rằng nếu bầu trời Berlin 2006 không có người thủ quân ấy, có lẽ đỉnh vinh quang vẫn còn ở xa lắm. Mỗi một HLV đăng quang vô địch thế giới của nước Ý đều có một đội trưởng xuất sắc, người có vai trò quan trọng hơn mọi sơ đồ chiến thuật. Tại Espana 82, Enzo Bearzot có Dino Zoff và ở World Cup 2006, Marcello Lippi có Cannavaro. Và Cannavaro chính là một đại diện cho xu hướng đặc biệt của bóng đá Italia, của đặc tính của calcio: xây dựng chiến thắng từ tuyến sau của đội hình.
Naples đã sản sinh ra cho bóng đá Ý rất nhiều tài năng. Borriello, Quagliarella, Nocerino, Criscito,… và cả vua phá lưới Serie A Di Natale nữa… nhưng tất cả họ đều mới chỉ là một phần nhỏ lịch sử mà Naples đang lưu giữ. Còn phần lớn lịch sử của người dân nơi đây đã ghi chép cuộc đời và con người Cannavaro mất rồi. Naples là quê hương của những hậu vệ thiên tài. Mọi đứa trẻ đều cảm thấy tự hào khi được chơi ở vị trí hậu vệ, bởi nó cho chúng cảm hứng và nuôi nấng những ước mơ để trở thành những Ferrera hay Bruscolotti. Cannavaro cũng trưởng thành từ những giấc mơ bé nhỏ trên những con đường bụi bặm như thế, và bây giờ là lúc anh lại gieo mơ cho những cậu bé Scugnizzi khác của mảnh đất Napoli…
(Bạn đọc: Gin Porsche)
|
* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.
Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.
Trân trọng,
Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam















