Cảnh sát thừa nhận sai lầm trong vụ cha giết con tại sân cricket

00:45 Thứ bảy 15/02/2014

(TinTheThao.com.vn) - Hôm qua, phía cảnh sát Úc đã thừa nhận rằng người cha giết con trai tại một sân cricket ở nước này đáng lẽ ra phải bị bắt trước đó ít ngày.

Hôm 12/2, làng thể thao Úc chấn động khi Greg Anderson (54 tuổi) đã đánh chết cậu con trai Luke Batty (11 tuổi) bằng gậy cricket tại SVĐ Tyabb. Trước đó, Anderson từng dính vào một vụ lộn xộn và bị cáo buộc, và lẽ ra ông đã phải bị bắt giữ vì không tham dự phiên tòa cho vụ cáo buộc trên.

Mẹ Luke Batty cùng bức ảnh chụp chung với cậu con trai quá cố.

Đại diện phía cảnh sát địa phương, ông Ken Lay lại đổ lỗi cho cuộc cơ sở dữ liệu đã quá lỗi thời khiến việc kiểm soát Anderson gặp nhiều khó khăn: "Không phải tôi có ý định đổ lỗi cho hệ thống công nghệ thông tin. Tuy nhiên, đây là một phần trong một vấn đề rất phức tạp đối với chúng tôi".

Được biết, hung thủ Anderson từng có tiền sử bệnh tâm thần và từng bị người vợ ghẻ lạnh. Bởi bà e sợ ông sẽ tạo ra những vụ tấn công bạo lực và muốn cảnh sát bắt giữ chồng mình.

"Điều tồi tệ nhất có thể xảy ra với tôi đã xảy ra. Và một cậu bé, một người vô tội đã bị giết bởi một hành động ích kỷ từ cha mình", mẹ cậu bé nói.

TBK | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục