Sự bế tắc là từ được nhắc đến nhiều nhất sau thất bại 0-2 của Manchester United trước tân binh Hull City trong ngày ra quân Ngoại hạng Anh. Vấn đề không chỉ nằm ở kết quả, mà còn ở cách đội bóng của huấn luyện viên Michael Carrick vận hành.
Họ hoàn toàn thiếu vắng một điểm cắt, một trung phong mục tiêu đủ sức càn lướt và làm tường. Trong bối cảnh hàng công đang kêu cứu, một cơ hội bất ngờ đã gõ cửa Old Trafford mang tên Jean-Philippe Mateta.
Khủng hoảng vị trí trung phong tại Old Trafford
Những toan tính chiến thuật của Michael Carrick đã đổ vỡ hoàn toàn tại sân MKM của Hull City. Trước sự vắng mặt và thể lực không đảm bảo của Benjamin Sesko, vị chiến lược gia người Anh buộc phải sử dụng Matheus Cunha trong vai trò số 9.
Tuy nhiên, tiền đạo người Brazil đã nhanh chóng bộc lộ điểm yếu khi phải đối đầu với một hệ thống phòng ngự lùi sâu và giàu sức mạnh thể chất. Cunha liên tục bị đẩy văng khỏi các cuộc tranh chấp tay đôi, khiến hàng công Quỷ đỏ trở nên vô hại và hoàn toàn mất đi sự kết nối.
Xuyên suốt kỳ chuyển nhượng mùa hè, Manchester United đã dồn phần lớn ngân sách để gia cố tuyến giữa và hiện đang ráo riết tìm kiếm một hậu vệ trái mới. Thế nhưng, thực tế phũ phàng từ trận mở màn chỉ ra rằng, họ không thể bước vào mùa giải mới với một hàng công thiếu chiều sâu.
Quỷ đỏ cần một tiền đạo dự phòng chất lượng, một người có khả năng cung cấp các giải pháp chiến thuật khác biệt khi thế trận bế tắc. Và lúc này, Jean-Philippe Mateta nổi lên như một ứng viên hoàn hảo.
Động thái chào hàng quyết liệt
Theo các nguồn tin uy tín, tiền đạo 29 tuổi người Pháp đang vô cùng khao khát rời Crystal Palace trước khi thị trường chuyển nhượng đóng cửa. Đại diện của Mateta đang hoạt động hết công suất đằng sau hậu trường để tìm kiếm bến đỗ mới cho thân chủ, và Manchester United là một trong những đội bóng hàng đầu được tiếp cận để thảo luận.
Trên thực tế, mong muốn ra đi của Mateta không phải là câu chuyện mới phát sinh. Chân sút này đã tìm đường rời sân Selhurst Park trong suốt 12 tháng qua. Thậm chí, phía cầu thủ này từng đưa ra những thách thức về tính hợp lệ đối với 10 tháng cuối cùng trong bản hợp đồng hiện tại với Crystal Palace.
Mặc dù vẫn ra sân đá chính trong trận thua 0-2 của Palace trước Everton cuối tuần qua, quyết tâm dứt áo ra đi của Mateta vẫn không hề suy giảm. Các nhà môi giới của anh đang tích cực đánh giá nhiều lựa chọn khác nhau, với Tottenham Hotspur cũng nằm trong danh sách được liên hệ.
Mảnh ghép chiến thuật lý tưởng cho Michael Carrick?
Xét trên khía cạnh chuyên môn, Mateta hoàn toàn có thể là lời giải cho bài toán chiến thuật mà Michael Carrick đang đối mặt. Sở hữu chiều cao lên tới 1m92 cùng nền tảng thể lực sung mãn, chân sút sinh năm 1997 là mẫu trung phong mục tiêu điển hình.
Trong hai mùa giải Ngoại hạng Anh gần nhất, Mateta đã ghi tới 26 bàn thắng và để lại ấn tượng mạnh mẽ với khả năng tì đè, giữ bóng và thu hút hậu vệ đối phương.
Kinh nghiệm dày dặn tại môi trường khắc nghiệt như Ngoại hạng Anh giúp Mateta không cần thời gian thích nghi nếu cập bến Old Trafford. Anh sở hữu bộ kỹ năng càn lướt mà cả Matheus Cunha lẫn Marcus Rashford đều không mạnh.
Khi đối đầu với các đối thủ chơi tử thủ, sự hiện diện của một "tòa tháp" như Mateta trong vòng cấm sẽ giúp Manchester United tận dụng tối đa các tình huống nhồi bóng từ hai biên, đồng thời tạo khoảng trống cho các vệ tinh xung quanh khai thác.
Tuy nhiên, để thương vụ này trở thành hiện thực, ban lãnh đạo Quỷ đỏ cần phải giải quyết bài toán nhân sự nội bộ. Bất kỳ sự bổ sung đáng kể nào trên hàng công lúc này đều phụ thuộc vào tương lai của những cái tên đang bị đặt dấu hỏi lớn tại câu lạc bộ như Joshua Zirkzee hay Marcus Rashford.
Nếu dọn dẹp được quỹ lương và huy động đủ nguồn tiền từ việc bán người, mức giá để sở hữu Mateta chắc chắn sẽ không làm khó được Manchester United. Đây được xem là một phương án chuyển nhượng đáng để cân nhắc, nhất là khi phiên chợ hè đang trôi dần về những ngày cuối cùng.













