Cuộc cãi vã này phản ánh một sự thật không thể chối cãi: căng thẳng đã dấy lên sau các trận thua liên tiếp của đội bóng hoàng gia Tây Ban Nha trước đội bóng xứ Catalunya do “The Special 2” bất lực trong việc tìm kiếm phương thuốc đánh bại FC Barcelona.
Sau đây là hai đoạn khẩu chiến nói trên:
( Mou nói với Ramos trước mặt toàn bộ đội bóng, các thành viên trong ban huấn luyện và những nhân viên dọn sân): “Các anh đã giết chết tôi ở vòng cấm địa”.
Sergio Ramos: “Không, thưa Ngài, ông chỉ đọc những gì viết trên các tờ baó, chứ không nghe những gì chúng tôi nói”.
Mou: “ Ra thế, vì những người Tây Ban Nha các anh là những nhà vô địch thế giới và các anh lại được bạn bè của mình trong báo giới ủng hộ… như thủ môn chẳng hạn” ( Lúc đó Iker đứng cách 30 mét, đang tập luyện)
Casillas (thét to từ nơi đang đứng) “ Thưa Ngài, ở đây có gì thì hãy nói thẳng vào mặt nhau nhé”.
M:“ Sergio, anh ở đâu khi xảy ra bàn thua đầu tiên ?”
S.R: “Tôi đang kèm Pique”.
M: “Đúng ra anh phải kèm Puyol”.
S.R: “Đúng, nhưng họ đang làm hàng rào với Pique và chúng tôi quyết định đổi người kèm”.
M: “Cái gì ? bây giờ anh định làm huấn luyện viên chắc!”.
S.R: “ Không, nhưng tùy thuộc vào từng tình huống của trận đấu, đôi khi phải đổi người kèm. Và vì ông không xuất thân từ dân quần đùi áo số nên làm sao biết được có những tình huống phải làm như thế”.
![]() |
Mourinho và Sergio Ramos "khẩu chiến" - Ảnh Marca |
Sau đây là hai đoạn khẩu chiến nói trên:
( Mou nói với Ramos trước mặt toàn bộ đội bóng, các thành viên trong ban huấn luyện và những nhân viên dọn sân): “Các anh đã giết chết tôi ở vòng cấm địa”.
Sergio Ramos: “Không, thưa Ngài, ông chỉ đọc những gì viết trên các tờ baó, chứ không nghe những gì chúng tôi nói”.
Mou: “ Ra thế, vì những người Tây Ban Nha các anh là những nhà vô địch thế giới và các anh lại được bạn bè của mình trong báo giới ủng hộ… như thủ môn chẳng hạn” ( Lúc đó Iker đứng cách 30 mét, đang tập luyện)
Casillas (thét to từ nơi đang đứng) “ Thưa Ngài, ở đây có gì thì hãy nói thẳng vào mặt nhau nhé”.
M:“ Sergio, anh ở đâu khi xảy ra bàn thua đầu tiên ?”
S.R: “Tôi đang kèm Pique”.
M: “Đúng ra anh phải kèm Puyol”.
S.R: “Đúng, nhưng họ đang làm hàng rào với Pique và chúng tôi quyết định đổi người kèm”.
M: “Cái gì ? bây giờ anh định làm huấn luyện viên chắc!”.
S.R: “ Không, nhưng tùy thuộc vào từng tình huống của trận đấu, đôi khi phải đổi người kèm. Và vì ông không xuất thân từ dân quần đùi áo số nên làm sao biết được có những tình huống phải làm như thế”.
Khang Chi |
00:00 30/11/-0001