Cần nhiều hơn một Rooney

22:17 Chủ nhật 09/08/2015

(TinTheThao.com.vn) - Trong một thoáng khi tất cả cổ động viên, cầu thủ, ban huấn luyện Manchester United ăn mừng bàn thắng mở tỷ số vào lưới Tottenham thì Louis Van Gaal chững lại, ông không ăn mừng, không đứng dậy, vẻ mặt đầy ngao ngán. Vậy tại sao một HLV cá tính như Van Gaal lại có những hành động như thế khi đội bóng của ông vừa ghi được một bàn thắng quý như vàng vào thời khắc bắt đầu mùa giải mới?

Bàn thắng xuất phát từ pha chuyền bóng hỏng hết sức vô duyên của các cầu thủ Tottenham ở giữa sân. Sau khi cướp được bóng, tân binh Memphis Depay tung ra cú tỉa bóng cho Ashley Young thoát xuống bên hành lang cánh phải thuận lợi căng ngang cho Wayne Rooney không người kèm phía trong. Rooney xử lý bóng một nhịp và rồi trong một nỗ lực phá bóng của Kyle Walker trái bóng vô tình tìm đến mảnh lưới của thủ môn Michael Vorm.

Thoạt qua thì có vẻ là một bàn thắng bình thường nhưng khoan, Rooney “xử lý bóng một nhịp” rồi mới quyết định dứt điểm trong tư thế hết sức thoải mái, tư thế mà hầu hết các tiền đạo đẳng cấp đều sẽ tung ra một cú đá nối xé lưới đối thủ, pha chặn bóng lại của Rooney tạo điều kiện để Walker có cơ hội lao về phá bóng ngay trong chân gã Shrek.

Dù điều đó không thể ngăn MU có bàn mở tỷ số nhưng một nhà cầm quân lão luyện như Van Gaal có lý do để không hài lòng khi chứng kiến tiền đạo đẳng cấp duy nhất trong đội hình đang có dấu hiệu đánh mất sự tự tin và cảm giác ghi bàn và ông cũng nhận ra nếu Walker phá bóng thành công thì không biết điều gì sẽ xảy ra tiếp theo khi trước đó Tottenham đang chơi rất tốt và tạo ra được nhiều tình huống sóng gió lên khung thành Sergio Romero.

Sau trận đấu chắc hẳn Van Gaal hiểu rằng, dù đã có chiến thắng ngay trong ngày ra quân nhưng để tìm lại ánh hào quang đã mất MU cần nhiều hơn một Rooney trên hàng công nhất là với những gì số 10 đã thể hiện trong trận gặp Tottenham. Việc phải hy sinh nhường đất diễn cho Van Persie và Radamel Falcao cộng với việc phải thi đấu xa khung thành ở khoảng thời gian khá dài khiến cho cảm giác ghi bàn và sự tự tin khi đối mặt với thủ môn của R10 không còn được như xưa nên việc anh thi đấu mờ nhạt ở vai trò tiền đạo cắm là điều dễ hiểu.

Van Gaal và GĐĐH Ed Woodward sẽ rất bận rộn săn lùng tiền đạo trong những ngày còn lại của thị trường chuyển nhượng khi mà đội hình của MU chỉ còn ba tiền đạo đúng nghĩa là Rooney, Chicharito và tài năng trẻ James Wilson trong đó chỉ có mỗi Rooney là cái tên để người hâm mộ yên tâm.

Man United vẫn đang nuôi mộng xưng bá Premier League, để làm được điều đó họ cần mang ngay một tiền đạo đẳng cấp về Old Trafford và cho Rooney đá tự do như bấy lâu nay để khai thác triệt để sự đột biến, khả năng dứt điểm từ xa và nhãn quan chiến thuật tuyệt vời của anh chứ không phải “nhốt” anh trong vòng cấm như những trận đấu vừa qua.

(Bạn đọc: Trần Đại)

* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

Trân trọng,

Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

Trân trọng,

Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

00:00 30/11/-0001
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục