Cần “giải cứu” tay vợt Hoàng Nam

18:03 Thứ bảy 31/08/2013

NHƯ chúng tôi đã thông tin trên số báo trước, HLV Trần Đức Quỳnh chính thức xin rút lui, không tham gia Đội tuyển quần vợt Việt Nam tham dự Davis Cup; đồng thời cũng nêu luôn lý do tay vợt Lý Hoàng Nam vắng mặt do sốt siêu vi (?). Ngay lập tức, nhiều phóng viên đã lặn lội lên tận Becamex Bình Dương để tìm gặp nhà tân vô địch quần vợt của Đại hội thể thao trẻ châu Á, nhưng đáng tiếc đã không ai gặp được Nam.

Trong khi đó, ba mẹ của Nam đã “khóc” với các nhà báo, cho biết những ngày gần đây họ không thể làm ăn được gì, trước tình trạng con trai đang “ở giữa hai làn đạn”. Nguyên nhân sâu xa của câu chuyện này chính là mâu thuẫn giữa Trưởng bộ môn quần vợt thuộc Tổng cục TDTT với Tổng thư ký VTF (Liên đoàn quần vợt VN). Trước đây, vị trưởng bộ môn cũng đồng thời là thành viên VTF, song ông này đã bị “bứng” văng ra khỏi tổ chức xã hội này. Đùng một cái, với “chiến tích” dẫn Hoàng Nam đi Nam Kinh dự Đại hội thể thao trẻ châu Á thành công rực rỡ, ông này đã có “bửu bối” trong tay. Ngay sau đó là việc tập trung đội tuyển và giao cho chuyên gia Michael Baroch huấn luyện. Nên nhớ việc mời ông Baroch là sản phẩm của Tổng thư ký VTF. Chuyện mời chuyên gia này bị xem là đụng chạm tới “quyền lợi” của HLV Trần Đức Quỳnh - thầy ruột của Lý Hoàng Nam. Và tiếp đến là chuyện phản ứng của HLV Quỳnh như mọi người đã biết qua báo chí trong những ngày gần đây.

Một điều mà dư luận thấy lạ, đó là việc tập trung đội tuyển là của Tổng cục TDTT, mà đại diện là bộ môn quần vợt. Vậy nhưng từ đầu tới giờ, chẳng hề thấy ông trưởng bộ môn lên tiếng về việc một HLV và một tay vợt tài năng vào bậc nhất của quần vợt VN hiện tại đã từ chối tham gia đội tuyển (?).

Nhưng thôi, xin không đi sâu vào những cuộc đấu đá ấy làm gì, bởi nó như là một căn bệnh ung thư đã đến giai đoạn di căn của thể thao VN chứ không riêng gì quần vợt. Chúng ta đã thấy những chuyện tương tự xảy ra đầy rẫy ở bơi lội, điền kinh, bóng chuyền, bóng bàn, bóng đá...

Ở đây, chúng tôi chỉ muốn nói đến chuyện “giải cứu” tay vợt Hoàng Nam. Ba mẹ của Nam đã khóc lóc với báo chí, nêu lên hoàn cảnh khó xử của đứa con mới 16 tuổi của mình. Giờ đây, Nam theo lời thầy không tập trung đội tuyển thì sợ không khéo sẽ bị kỷ luật; còn lên tập trung thì cũng khó sống với thầy trong tương lai. Phải làm sao bây giờ? Đó là câu hỏi nhói lòng của phụ huynh Lý Hoàng Nam.

Không dễ gì có được một tài năng như Nam trong làng quần vợt còn nghèo nàn thành tích như VN. Năm nay Nam chỉ mới 16 tuổi. Lẽ ra, đây là thời điểm mà từ Tổng cục TDTT đến VTF và cả đơn vị quản lý Nam là Becamex Bình Dương phải cùng ngồi lại để dốc lòng, dốc của đầu tư tốt nhất cho Nam. Đằng này, vì những xích mích cá nhân, người ta đã bày ra đủ trò để đấu với nhau, và kết quả của những cuộc đấu đá ích kỷ này là sự ảnh hưởng xấu không thể tránh khỏi đối với Lý Hoàng Nam.

Muốn “giải cứu” thành công tay vợt trẻ Lý Hoàng Nam thoát khỏi những chuyện không hay ho này, trước mắt cần đích thân Tổng cục trưởng Tổng cục TDTT vào cuộc.

Nhất Huy | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục