CAN 2013: Zambia chính thức trở thành ‘cựu vương’

08:23 Thứ tư 30/01/2013

Bị Burkina Faso cầm hòa với tỉ số 0-0 trong lượt trận cuối cùng bảng C CAN 2013, Zambia đã trở thành nhà vô địch đầu tiên ở Giải vô địch các quốc gia châu Phi sau 21 năm bị loại ở vòng đấu bảng.

Vẫn biết Burkina Faso phải nhờ đến may mắn mới tránh được thất bại dưới tay Nigeria trong trận ra quân (Alain Traoré gỡ hòa cho Les Etalons khi trận đấu đã bước sang phút 90 +4), song sau những gì đã thể hiện cho đến lúc này thì Pitroipa và các đồng đội của anh đang cho thấy họ là một tập thể thực sự đáng gờm. Ngược lại, sau khi gây sốc với chức vô địch CAN 2012, Zambia đã bị kéo “trở lại mặt đất” khi chỉ thể hiện là đội bóng có trình độ trung bình của lục địa đen. Bằng chứng là việc họ đều nhờ may mắn và sự giúp sự của trọng tài mới có để chia điểm với Nigeria và Ethiopia.

ĐKVĐ Zambia bị loại ngay từ vòng đấu bảng

Trong trận đấu này, đấu pháp rõ ràng đã được HLV Paul Put đưa ra với các học trò: phòng ngự và phòng ngự. Nói một cách nôm na, Burkina Faso đã đặt một chiếc xe Bus 2 tầng trước khung thành của thủ môn Daouda Diakite. Thậm chí Burkina Faso gần như không tổ chức một đường phản công có nét nào trong suốt 90’ thi đấu bởi chân sút chủ lực Alain Traore (cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất CAN 2013 với 3 pha lập công) phải rời sân ngay từ phút 11 do chấn thương.

Zambia gần như kiểm soát hoàn toàn trận đấu, Cơ hội mở tỷ số cho Zambia đến ở phút thứ 17 khi Collins Mbesuma tận dụng sai lầm hàng thủ đối phương để dứt điểm trong tư thế trống trải, nhưng bóng lại bay thẳng vào tay của thủ thành Daouda Diakite. Bước sang hiệp 2, Zambia tiếp tục có một thể trận một chiều do Burkina Faso chấp nhận “đổ bê tông” ở bên phần sân nhà, thậm chí họ còn vây kín xung quanh vòng 16m50 trong 10 phút cuối. Thế nhưng một hàng công vốn nghèo sáng tạo của Zambia đã không thể xuyên thủng hệ thống phòng ngự dày đặc và có tổ chức của đối phương.

Tỉ số 0-0 được giữ nguyên đến khi trong tài chính nỏi hồi còi kết thúc trận đấu. Với trận hòa thứ 3 liên tiếp này, Zambia bị chính thức trở thành “cựu vương” CAN mặc dù vẫn sở hữu thành tích “bất bại”. Ngược lại, Burkina Faso không những loại được nhà vô địch Zambia, mà còn đứng đầu bảng với 7 điểm và lần đầu tiên được góp mặt ở tứ kết một kỳ CAN kể từ năm 1998. HLV Paul Put của Burkina Faso rất vui mừng sau trận đấu này, ông cho biết: “Chúng tôi vừa trải qua một đêm lịch sử và hoàn toàn có niềm tin có thể đi tiếp vào bán kết”.

Victor Moses trở thành người hùng khi lập cú đúp

Trong trận đấu cùng giờ, “đại bàng xanh” Nigeria đã không mấy khó khăn để vượt qua đối thủ yếu nhất bảng Ethiopia với tỉ số 2-0. Tiền đạo thuộc biên chế Chelsea, Victor Moses là người ghi cả 2 bàn thắng cho Nigeria (đều trên chấm 11m) ở các phút 79 và 90.

Mặc dù có cùng 5 điểm với Burkina Faso, nhưng “Siêu đại bàng” phải đứng thứ 2 do kém hiệu số bàn thắng bại. Đối thủ ở tứ kết của Nigeria gần như chắc chắn sẽ là Bờ Biển Ngà, đội bóng đã toàn thắng 2 lượt trận đầu tiên của bảng D và chỉ phải gặp Algeria đã hết hy vọng trong trận đấu cuối cùng tại vòng bảng. Trong trận đấu còn lại diễn ra vào rạng sáng mai (31-1) Tunisia và Togo (cùng có 3 điểm) sẽ quyết đấu với nhau để giành chiếc vé cuối cùng của vòng tứ kết.

T.D | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục