Cảm xúc riêng dành tặng Trần Phi Sơn

19:55 Thứ ba 14/05/2013

Tôi viết cho em những dòng này khi Hà Nội đang nhạt nắng, tan học về, lên mạng và đọc được một bài viết về em và người cha đã không còn, tôi thấy mắt mình nhòa đi, và thương em đến nghẹn lòng.

Tôi học trường báo nhưng không giỏi và cũng không am hiểu chuyên môn bóng đá để có thể viết về em thật sắc sảo, tôi cũng thử vài lần nhưng đành chịu, hay có lẽ trái tim tôi run lên và bồi hồi quá trước những niềm vinh quang của em mà quên đi cả câu cú ngôn từ.

Tôi ở gần em những năm tháng tuổi thơ, những ngày bình yên, hạnh phúc và cả dữ dội, cùng em lớn lên và trưởng thành dưới một Thị trấn nhỏ bé và tĩnh lặng của miền quê nghèo gió Lào, nắng cháy, lớn lên giữa những sự vất vả mưu sinh của mẹ cha.

Phi Sơn nhận danh hiệu "Cầu thủ trẻ xuất sắc".

Tôi nhớ như in những ngày đầu em xách ba lô lên đường đi học ở lò đào tạo bóng đá trẻ Sông Lam Nghệ An, tôi nhớ khi mẹ em gọi tôi sang và đưa cho tôi xem lá thư đầu tiên em viết sau những ngày xa nhà, em đã nói với mẹ em rằng: “Con sẽ luôn cố gắng để sau này ba mẹ thấy hai anh em Phi Sơn và Phi Hà trên sân cỏ…”. Cuối cùng niềm mong ước lớn lao của mẹ cha và nỗ lực không biết mệt mỏi của em cũng có ngày đơm hoa kết trái.

Hiện nay, khi em đang chơi cho đội một SLNA thì cậu em Phi Hà hiện đang là thành viên U17 SLNA. Cả hai anh em đều chơi ở vị trí tiền vệ và cùng khoác trên mình tấm áo vàng như chảo lửa thành Vinh.

Tôi nhớ những ngày em đi đá bóng ở khắp các tỉnh thành, ba em đã luôn có mặt trong mỗi trận đấu của em. Ông đã rong ruổi từ Nam ra Bắc, ngồi trên khán đài, hướng ánh nhìn về sân cỏ, nơi có cậu con trai, nơi đôi chân vàng rê dắt bóng. Ông đã đồng hành, chia sẻ bao tin thắng trận và cả những thất bại cùng em. Thế mà, khi con đường đến với môn thể thao vua của em đang rạng rỡ từng ngày thì ba em đã không còn nữa…

Ngày ba em mất, cũng là ngày em thi Tốt nghiệp THPT, hình ảnh em xuống taxi, quỳ gối và trượt dài trước hiên nhà và gọi “Ba ơi…” tôi chưa một giây phút nào quên. Bài điếu văn đọc trong ngày ba em mất, có đoạn “Vĩnh biệt anh, người huấn luyện viên đầu tiên của con trai, người đầu tiên đưa hai con đến với sự nghiệp bóng đá…”. Và tôi thấy em òa lên nức nở khóc…

Tiếc cho ba em, và nhớ những chiều ông khoác trên mình áo SLNA mang số 10 có in tên “PHI SƠN” mà em tặng, đứng trước nhà, tiếc cho ba em, khi sự nghiệp của em đang dần đến độ chín thì người huấn luyện viên tuyệt vời nhất trong lòng em nay đã không còn… Nhưng tôi tin, ông vẫn luôn dõi theo em trên những chặng đường, trên các khán đài, qua mỗi trận đấu…

Tại giải U21 Quốc tế tổ chức tại Gia Lai, em được BTC bầu chọn là Cầu thủ Việt Nam xuất sắc nhất giải. Giờ em lại được trao tặng danh hiệu Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất năm tại lễ trao giải Qủa bóng vàng vừa qua. Tôi đã run lên khi thấy em bước lên khán phòng nhận giải, tôi mừng cho em nhưng chợt buồn vì nghĩ “Giá như ba em còn sống…”

Trước những vinh quang và thành công của em, đã không biết bao nhiêu lần tôi nghĩ đến từ “Giá như…”. Nhưng rồi tôi chợt hiểu, con người ta chỉ mất đi khi không còn được nhớ đến nữa. Có nghĩa rằng ba em vẫn còn sống, ít nhất là trong lòng em và cả trong lòng tôi.

Cảm ơn em, đã biến đau thương vô bờ bến thành hành động. Cảm ơn em, đã nén những mất mát và đớn đau xuống đáy tim để thêm một lần vững vàng bước tiếp. Cảm ơn em, với những đường chuyền bóng như đặt, lối rê dắt mãn nhãn người xem. Cảm ơn em, những trận bóng có em thi đấu, khi bình luận viên nhắc đến cái tên “Phi Sơn” tôi lại thêm tự hào. Cảm ơn em, đã mang lại cho miền quê nghèo những niềm hãnh diện lớn lao.

Này cậu bé, vững bước và không ngủ quên trên chiến thắng nhé! Tôi, người hâm mộ và cả ba em… Chúng tôi sẽ luôn sát cánh cùng em. Chờ mong sự khởi sắc, và nhiều thành công lớn từ em. Chúc em vững niềm tin yêu với cuộc sống và trái bóng tròn.

(Bạn đọc: Dương Quỳnh Trang)

* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@tinthethao.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

Trân trọng,

Ban biên tập TinTheThao.com.vn

* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

Trân trọng,

Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

00:00 30/11/-0001
Chia sẻ

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục