Cảm xúc một fan M.U sau chiến thắng Liverpool

08:03 Thứ hai 15/12/2014

(TinTheThao.com.vn) - Không có chiến thắng nào sướng hơn chiến thắng trước Liverpool, đặc biệt hơn là United đã thắng những 3 bàn, cũng phải gần chục năm rồi M.U không thắng Liverpool đậm như thế.

Trước trận đấu này, Van Gaal bị các huyền thoại của MU công kích tan nát trên mặt báo. Mike Phelan chỉ trích phương pháp huấn luyện, Neville cho rằng MU không có cửa vô địch, Scholes thì nói các cầu thủ trẻ sẽ chọn City là điểm đến. Tệ hơn, Meulensteen thì nói là Van Gaal sẽ bị thổi bay sớm thôi.

Manchester United đánh bại Liverpool 3-0. Ảnh internet

Thế rồi United thắng 3-0 trước Liverpool. 3-0 cơ đấy! Không hiểu là các huyền thoại kia sẽ nói thế nào? Chắc là họ sẽ vẫn chê bai thôi, vì họ sẽ viết lên các tờ báo rằng: Trọng tài hôm nay mặc áo đỏ, và bàn của Mata là bước ngoặt của trận đấu. Họ cho rằng MU phải thắng 5-0, 6-0 như Real mới là thuyết phục. Chắc họ đã quên mất rằng, lúc mà họ còn trong màu áo United, đội bóng này vốn dĩ đã không có khả năng thắng những trận hủy diệt. Phong cách của đội bóng này là thắng các đối thủ trực tiếp theo cách cay đắng nhất có thể.

Đó mới là cách United bước lên ngôi vô địch ở các mùa trước.

Từ trước trận đấu, tôi đã hy vọng MU sẽ áp đảo toàn Liverpool, nhưng thực tế thì MU lại chọn theo cách chơi phòng ngự phản công, còn Liverpool mới là đội chơi phủ đầu. Tôi đã bất ngờ vì cách tiếp cận trận đấu của Van Gaal. Nhưng bây giờ thì tôi lại vừa phục Van Gaal, vừa thắc mắc không hiểu tại sao ông lại có thể đoán được ý đồ của Rogers chính xác tuyệt đối như thế. Chắc Van Gaal lại gặp may

Trừ bàn thứ 2 của Mata ra, 2 bàn còn lại đều là dấu ấn của các đợt phản công sắc lẹm của United. Nó đang ngày càng trở nên trơn tru hơn, chính xác hơn nguy hiểm hơn. Hiệp 2 Liverpool ép sân nghẹt thở MU, nhưng tôi biết rằng, càng ép bao nhiêu thì khả năng Liverpool bị thua càng cao bấy nhiêu. Đơn giản là Liverpool đã sai ngay từ cách tiếp cận trận đấu và bị cuốn vào lối chơi của United.

Nói vậy thì quá tâng bốc rồi. MU chơi phòng ngự kiểu Chelsea nhưng ở một đẳng cấp thì thấp tệ. Evans hôm nay đã kiến tạo cho Sterling bao nhiêu cơ hội. Nói thế nào nhỉ, United chơi phòng ngự phản công nhưng ở mức độ tạp nham hơn nhiều. Họ chủ động phòng ngự nhưng lại để lộ quá nhiều khoảng trống.
Nhân tiện nhắc đến Sterling, cậu ấy sẽ là Torres mới chăng ? Cậu ta lừa qua De gea và trước mặt là gôn trống, thế rồi cậu ta lại để cơ hội trôi đi đáng tiếc. Thế đấy.

Vui nhất là United đã thắng. Nhưng lần này thì thắng theo kiểu "Rùa" cộng với khôn ngoan. Giờ thì họ đã cắt đuôi được phần còn lại và bước vào chặng Tourmalet với tâm trạng thoải mái. Sướng quá phải không?

Hôm nay, Sterling và Balotelli có không dưới 3 cơ hội nguy hiểm, nhưng đều không thành bàn. Còn Quỷ đỏ chỉ có đúng 4 tình huống thực sự nguy hiểm, nhưng vấn đề là United vào 3, còn Liverpool không vào quả nào... vì United chỉ là một tập thể ở mức trung bình khá nhưng lại dứt điểm ở trình độ của các đội bóng vĩ đại.

(Bạn đọc : Vương Tiến Thành)

* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@tinthethao.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

Trân trọng,

Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

Trân trọng,

Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

00:00 30/11/-0001
Chia sẻ

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục