| |
Cho đến trước 22h tối Chủ nhật, tôi vẫn đắn đo có nên xem trận MU – Chelsea hay không. Trận đấu diễn ra vào lúc 23h và ngày hôm sau, tôi phải dậy sớm đi làm. Nhưng việc phải thức đêm không phải là lý do chính khiến tôi đắn đo như vậy. Tôi sợ MU sẽ sớm vỡ trận trước một hàng tiền vệ khủng khiếp như Chelsea. Những gì diễn ra dưới thời David Moyes vẫn ám ảnh tôi và nhiều cổ động viên MU khác. Tôi sợ việc phải bỏ ra 2 tiếng chỉ để xem MU trình diễn lối đá bạc nhược, cam chịu.
Nhưng những gì diễn ra trên sân khiến cho tôi bất ngờ. MU đã không sụp đổ, trái lại, họ thi đấu kiên cường, ngang ngửa với Chelsea. Câu hỏi hiện lên trong đầu tôi khi hiệp 1 kết thúc là: Đây có phải là hàng phòng ngự của MU không vậy? Đây không phải là hàng thủ MU mà tôi chứng kiến ở mùa này. Tôi quen với một hàng thủ cẩu thả, lơ đễnh và non nớt chứ không phải một hàng hậu vệ tỉnh táo và tập trung như trận đấu với Chelsea.
MU đã trải qua trận đấu khó khăn nhất từ đầu mùa. Mặc dù vậy, tôi nghĩ United đã chơi trận đấu hay nhất từ đầu mùa. Phong tỏa thành công Fabregas, cắt đứt liên lạc của Drogba với hàng tiền vệ, tạo ra những cơ hội thật sự nguy hiểm. Không gì có thể tuyệt vời hơn thế.
Điều khiến tôi tự hào nhất ở trận đấu này không phải là cách vận hành chiến thuật của Quỷ đỏ mà là tinh thần thi đấu không biết mệt mỏi của MU. Họ thi đấu với một tinh thần kiên cường, dũng cảm. Tôi cảm nhận được trong từng bước chạy của các cầu thủ MU là sự mạnh mẽ, kiên gan. Tôi cảm nhận được dòng máu MU đang chảy trong huyết quản các cầu thủ con cưng của mình.
Khi Drogba đánh đầu mở tỷ số, tôi đã lo sợ rằng MU sẽ vỡ trận. Nhưng MU không những không sụp đổ mà họ còn thi đấu quả cảm hơn, quyết liệt hơn. Bàn thắng của Persie như một sự tưởng thưởng xứng đáng cho những nỗ lực của MU. Và nó còn là món quà cho Persie, anh đã chờ đợi bàn thắng ấy quá lâu.
Giờ thì tôi có thể chắc chắn rằng, MU của Van Gaal hơn hẳn MU của Moyes, dù MU của Van Gaal chỉ có 13 điểm so với 14 điểm MU của Moyes. Nhưng MU của ngày hôm nay là một MU không cam chịu thất bại, không hèn nhát, mà luôn rực cháy vì màu cờ sắc áo.
Dưới thời Moyes, MU không thể hiện được tinh thần chiến đấu ấy. Có thể Van Gaal vẫn chưa thổi vào MU một lối chơi tươi mới và đặc sắc nhưng ít nhất, ông đã đưa tinh thần Fergie trở lại Old Trafford. 2 trận gần đây, MU đều ghi bàn ở những phút cuối. Có cái gì đó đang trở lại ở MU, có lẽ là Fergie time.
Một trận hòa nhưng với tôi và nhiều người, đó không khác gì một chiến thắng. MU không trở lại với top 4 sau trận đấu này. Nhưng tôi tin rằng, nếu cứ đá thế này, mục tiêu top 4 là hoàn toàn khả dĩ với MU.
Vì như một câu nói nổi tiếng : “Never write United off“
(Bạn đọc Vương Tiến Thành)
|
* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.
Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.
Trân trọng,
Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam














