Cảm ơn Ngài vì tất cả...

01:19 Thứ sáu 10/05/2013

Cuộc sống quanh ta luôn vận động, tạo thành một chuỗi liên hoàn không ngừng nghỉ. Nền văn minh càng hiện đại, tần số vận động càng lớn và xã hội càng phát triển. Thoạt nghĩ, chúng ta nhận thấy đó là tín hiệu tốt và ai ai cũng mong muốn nó được duy trì... Thế nhưng, mặt trái của sự vận động này cũng đã dần lộ ra theo chiều dài của thời gian: Nó đẩy nhân loại vào một guồng quay hối hả, mọi người sống cuộc đời của chính họ một cách vội vàng và không có một điểm dừng nghỉ mệt. Chính điều này đã khiến con người mải miết rong ruổi những thứ không bao giờ có thể thuộc về họ, để rồi khi

Trong cuộc sống hiện đại, xã hội may mắn khi có những con người đáng kính như vậy. Ở trong mọi lĩnh vực của cuộc sống, ở bất cứ đâu, những người như thế xứng đáng nhận được cái nhìn đầy thiện cảm và nể trọng. Có lẽ đó là những món quà mà tạo hóa ban tặng cho xã hội, để chúng ta thấy rằng ở đâu đó trong cuộc sống đầy cạm bẫy này vẫn tồn tại những vẻ đẹp bất diệt... và lòng tin. Cái guồng quay hối hả đầy ác tính kia không đủ sức mạnh để kéo họ theo, ngược lại, họ đã ghìm chúng xuống và mang đến nhiều điều tốt đẹp cho nhân loại. Tôi biết có một người như thế...

Cảm ơn ngài đã mang đến những thành công cho Manchester United. Ảnh: Internet

Trong thế giới túc cầu, có một vị HLV người Scotland tên đầy đủ là Alexander Chapmand Ferguson. Đây là một HLV đặc biệt, ngay từ ngày sinh của ông. Ngài Ferguson sinh ngày 31/12/1941. Đó là ngày khép lại năm cũ và chuẩn bị mở ra một năm mới. Ngày cuối cùng của năm là ngày mà người ta dành ra để nhìn lại toàn bộ chặng đường đã đi qua và viết ra những hoài bão, ước mơ và dự định trong năm sắp tới. Đó là ngày họ gạt bỏ toàn bộ những sai lầm cũ, lấy thêm động lực và ý chí để bước tiếp trên chặng đường đầy chông gai phía trước. Vì vậy, dường như con người ấy sinh ra là để đối đầu với các thử thách. Cho đến bây giờ khi hồi tưởng lại, có lẽ không một ai có thể tin được rằng ở trên một con đường như vậy, Sir Alex đã trở thành một huyền thoại trong hàng triệu triệu trái tim người hâm mộ môn thể thao vua ...

Trước khi đến với MU, Alex Ferguson từng dẫn dắt 3 CLB và đạt được những thành công nhất định. Ông đến với MU vào năm 1986 trong sự kỳ vọng của ban lãnh đạo CLB, nhưng lại là sự hoài nghi của người hâm mộ lúc bấy giờ. Manchester United thời hậu Busby thực sự là một "đống đổ nát" như cách gọi của truyền thông lúc đó. Trước khi Sir Alex cập bến, MU xếp ở vị trí áp chót trên BXH. Ông gánh trọng trách vực dậy một đội bóng đang trong thời kỳ đen tối...

Những năm đầu tiên của Ferguson tại M.U là những năm khó khăn nhất của ông trong sự nghiệp huấn luyện. Thành tích không mấy ấn tượng với CLB đã khiến ông phải nhận rất nhiều chỉ trích từ giới truyền thông và người hâm mộ. Thậm chí, trong 3 năm đầu, một biểu ngữ chế nhạo nổi tiếng về ông được lan truyền khá rộng rãi: "Fergie - 3 năm toàn phân". Rất nhiều nhà báo và fan kêu gọi sa thải ông, thế nhưng, sự kiên nhẫn của ban lãnh đạo lúc bấy giờ đã giúp Alex Ferguson có thể tại vị. Để rồi 24 năm sau kể từ năm 1989 đen tối ấy, "Fergie" và "Manchester United" gần như đã trở thành một thuật ngữ bóng đá, là hai khái niệm có nội hàm gần như trùng nhau. Hình ảnh một "ông già gân" ngoài đường pitch, miệng nhai kẹo cao su, nét mặt đỏ gay mỗi khi đội bóng bị xử ép, luôn cằn nhằn trọng tài đã trở thành một hình ảnh không thể thiếu đối với mỗi Manucian. Đó là hình ảnh một con người khi thì điềm đạm khoanh tay ngồi ở băng ghế huấn luyện dù cho đội bóng đang bị dẫn trước, khi thì chạy tới chạy lui dọc đường biên với vẻ sốt ruột, nóng nảy dù đội bóng đang dành chiến thắng.

Đó là hình ảnh của một "ngài máy sấy tóc", luôn sẵn sàng "quạt" vào mặt cầu thủ khi họ làm trái ý ông. Đó là hình ảnh một người thầy đáng kính, luôn dành những thứ tình cảm tốt đẹp nhất cho những người học trò, nhưng cũng vô cùng nghiêm khắc khi lần lượt tống cổ những công thần của đội bóng đi dù đó có là Beckham, là Roy Kean, là Van Nistelroy. Đó là hình ảnh của những cái ôm dành cho cầu thủ khi họ chơi không tốt phải thay ra sân, với những lời động viên quý giá. Đó là hình ảnh ăn mừng bàn thắng như một đứa trẻ, dù tuổi ông được chính ông miêu tả là "quá già để nghỉ hưu".

Đó là hình ảnh đôi bàn tay run run bất lực đầy xúc động trong trận chung kết Champions League với Barca đang ở thời kỳ hoàng kim, mà bất cứ ai là fan hâm mộ của Manchester United đều không khỏi nghẹn ngào, và đó là hình ảnh Ngài hoảng hốt khi biết đội bóng mất chức vô địch vào tay đội bóng cùng thành phố ở những giây cuối cùng của mùa giải... Tất cả điều đó đã làm nên một Sir Alex không-thể-phai-nhòa trong lòng người hâm mộ, một con người đặc biệt.

27 năm gắn bó với một CLB, trong bối cảnh xã hội bon chen hối hả, con người ngoi ngóc dẫm đạp lên nhau để đạt được những mục đích nhỏ bé của mình, Sir Alex vẫn ở đó, với một tình yêu bất diệt và lòng trung thành tuyệt đối. Sau khi lên tới đỉnh điểm của vinh quang vào năm 1999 với cú ăn ba lịch sử, bầu nhiệt huyết trong ông không hề suy giảm. Vẫn là con người ấy, đã tạo dựng nên một thế hệ cầu thủ mới sau "Class of 92" huyền thoại với những Beckham, Scholes, Giggs, Neville... thì giờ đây là những Cleverley, Rafael, P.Jones hứa hẹn một tương lai rực sáng cho CLB. Vẫn phong thái ấy, sự nghiêm khắc ấy, từng lứa cầu thủ Manchester United dưới sự dẫn dắt của ông không khỏi tự hào mà nói rằng: "Tôi từng là học trò của ông ấy". 27 năm, đó là một khoảng thời gian mà ngay cả những cặp vợ chồng chưa chắc đã giữ nổi tình yêu của họ, một khoảng thời gian đủ để làm phải nhòa mọi thứ...

27 năm đủ để làm thay đổi nhận thức và suy nghĩ của một con người, làm cho họ chạy theo những thay đổi về triết lý sống của xã hội với mục đích thực dụng. Nhưng đối với Alex Ferguson, khoảng thời gian đó chỉ như một tích tắc. Âu cũng là điều dễ hiểu, bởi với tình yêu, ta không ý thức được thời gian. Tình yêu của ông chính là Manchester United, một thứ tình yêu chung thủy son sắt. Vào ngày kỷ niệm 25 năm dẫn dắt MU, HLV Andre Villa-Boas đã phải thốt lên rằng: "25 năm, thật quá khủng khiếp! Tôi sinh ra và sống ở Porto 16 năm trước khi được đi đây đi đó cùng Porto. Nhưng đó là một điều hoàn toàn khác với việc Ferguson gắn bó tới 25 năm cùng MU. Đó là điều không tưởng, điều tuyệt vời nhất mà bất kỳ HLV nào cũng ao ước..."

37 danh hiệu cùng Manchester United, đó là một cống hiến tuyệt vời của Alex Ferguson cho CLB, và chính ông đã đưa Manchester United từ vị thế của một đội bóng hạng xoàng thành đội bóng thành công nhất lịch sử bóng đá Anh. Ông cùng M.U đã vượt mặt Liverpool về số danh hiệu quốc gia, điều mà trước khi ông đến đây tưởng chừng không một đội bóng nào có khả năng làm được như vậy. Và đối với những fan trung thành của CLB Manchester United nói riêng, cái tên "Fergie" đã trở thành một cái gì đó ăn sâu vào máu thịt họ, trở thành một thói quen trong tiềm thức mỗi khi nhắc đến CLB... Đối với họ, "Fergie" không còn đơn thuần chỉ là một cái tên thân mật, mà nó là BIỂU TƯỢNG, là TÌNH YÊU, và là MANCHESTER UNITED!

Chẳng thế mà Eric Cantona đã từng khẳng định: "Ferguson chính là M.U". Tất cả mọi người đều không tưởng tượng được một Manchester United không có ông. Trước mỗi mùa giải, họ lại đặt ra câu hỏi: "Năm nay Sir Alex sẽ có dự định gì? Ông sẽ mua ai về cho MU.? Ông sẽ tiễn ai đi ..." mà không để ý rằng với tuổi của ông, lẽ ra giờ này ông phải nằm ở nhà xem đá bóng, xem các huấn luyện viên trẻ tuổi điều khiển đội bóng của họ. Tất cả đều nghĩ rằng quy luật bất biến của tạo hóa kia không có tác dụng với ông. Người hâm mộ không hề cầu nguyện "Đừng nghỉ hưu, Ngài Alex", bởi họ coi việc ông tiếp tục dẫn dắt M.U là một lẽ đương nhiên.

Hôm nay, 8/5/2013, Sir Alex Ferguson tuyên bố nghỉ hưu. Phải rồi, đó là điều tất yếu. Ông ra đi trên đỉnh cao với danh hiệu vô địch quốc gia lần thứ 20 của CLB, điều đó phần nào làm thỏa lòng người hâm mộ. Chỉ có điều, sẽ là một khoảng trống lớn, lớn lắm trong lòng những người đã trót dành tình yêu cho Quỷ Đỏ. Có thể bạn sẽ không nhỏ lệ với những chuyện tình cảm trong đời sống, nhưng tin tôi đi, nếu bạn là một fan chân chính của Manchester United, ngày 8/5/2013 sẽ là ngày bạn rơi nước mắt...

Cảm ơn Ngài vì tất cả!

(Bạn đọc: Phùng Lê Duy)

* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@tinthethao.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

Trân trọng,

Ban biên tập TinTheThao.com.vn

* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

Trân trọng,

Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

00:00 30/11/-0001
Chia sẻ

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục