Celtic đã dũng cảm hơn khi họ mới là đội bóng quyết định dâng cao cho dù bị đánh giá là đội bóng yếu hơn về mặt đẳng cấp và truyền thống lịch sử. Trong suốt hiệp 1 thi đấu không mấy ấn tượng (của cả hai đội ). Sang hiệp 2, trong khi Milan chủ động chơi chậm và tỏ rõ tư tưởng cầm hòa (hoặc ít nhất lối chơi của họ cho người ta cảm giác họ đang muốn một kết quả hòa), thì ở chiến tuyến bên kia, Celtic đã quyết định dâng cao đội hình để tìm kiếm bàn thắng. Sự dũng cảm của đội bóng Scotland đã đẩy cao nhịp độ trận đấu và tạo nên một vài điểm nhấn cao trào cho một trận đấu mà Milan đang cố tình ru ngủ chính mình và đối phương. Ông lớn Milan thì cố kéo nhịp độ trận đấu xuống mức thấp có thể còn kẻ chưa-từng-là-một-ông-lớn lại chơi với vóc dáng của một kẻ tự tin đến không ngờ. Celtic đã có thời điểm chơi ép sân và trong hầu hết trận đấu, họ là người có tỉ lệ cầm bóng nhiều hơn đội bóng nước Ý. (53% so với 47%,chỉ đến cuối hiệp 2 Milan mới dành lại quyền kiểm soát bóng với tỉ lệ là 56% so với 44%). Milan sau đó mới bất ngờ đẩy nhanh trận đấu ở những phút cuối và có lẽ họ phải cảm ơn Celtic, bởi chính Celtic mới là đội tiên phong lựa chọn tấn công hay vì cứ làng nhàng chờ đợi một kết thúc không bàn thắng. Celtic đã dạy cho Milan một bài học rằng: cầu toàn là rất tốt, nhưng trong một cuộc đấu mà vị thế có thể đem đến một chiến thắng với một chút đột phá thì kẻ nào chọn cầu toàn, khi đó, kẻ đó thật quá dại dột.
![]() |
Milan khởi đầu suôn sẻ tại Champions League với chiến thắng trước Celtic. Ảnh: Internet |
Không những vậy, Celtic còn tiếp tục mang quà tới cho Milan khi họ “biếu” cho thầy trò Allegri một bàn thắng từ pha “vô tình” đốt lưới nhà của Izaguirre. Một bàn thắng quý như vàng khi mà mọi con đường dẫn đến khung thành của Celtic, dù có là Balotelli, Nocerino, Matri, Muntari hay Birsa, Zapata đều là vô vọng. Bàn thắng mà Celtic mang đến có ý nghĩa về mặt tỉ số là một phần, nhưng phần nhiều hơn, lợi thế đó đã tăng thêm phần hứng khởi, tự tin cho những đường bóng của đội bóng nước Ý. Họ bắt đầu thể hiện sự hài hòa của mình bằng những pha phối hợp tương đối nguy hiểm. Nocerino và Balotelli chơi nỗ lực ngay từ đầu, Matri và Birsa thì xông xáo hơn hẳn, Muntari quyết liệt hơn còn De Jong thì vừa phối hợp tấn công đồng thời không quên tập trung hỗ trợ phòng ngự. Sau nhiều cơ hội được tạo ra (điển hình là cú đánh đầu sượt qua xà ngang khung thành Celtic ở cự li cực gần của Muntari sau đường tạt bóng đẹp mắt từ cánh trái của Matri), Milan đã hiện thực hóa sự nỗ lực bằng một bàn thắng của chính họ. Sau pha đá phạt của Balotelli, thủ thành Forster đã phải đẩy bóng ra và Muntari đã không bỏ lỡ cơ hội, lao vào đá bồi, ấn định tỉ số 2-0 cho trận đấu.
Chiến thắng của Milan càng phải cảm ơn Celtic bởi chiến thắng nhọc nhằn này không chỉ cho Milan 3 điểm mà còn giúp đội bóng nước Ý lấy lại tự tin sau khi vừa thi đấu bạc nhược và để Torino cầm hòa 2-2 tại Serie A tuần vừa qua. Ngoài ra, chiến thắng này còn là liều dopping, tăng thêm sự quyết tâm và lòng tin cho cả đội bóng trước khi bước vào trận quyết đấu với Napoli- gương mặt đang thể hiện phong độ chói sáng tại giải quốc nội.
Một bàn thắng khai thông bế tắc, một trận thắng với 3 điểm tại đấu trường châu Âu cùng một chút tự tin trước cuộc đấu súng sắp tới với đội bóng miền Nam Italia, cảm ơn Celtic đã đem đến cho Milan tất cả những thứ ấy - Cảm ơn vì đã mang đến và mang đến rất đúng lúc!
(Bạn đọc: Gin Porsche)
|
* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.
Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.
Trân trọng,
Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam