Cảm nhận của một Fan Quỷ Đỏ sau trận Man City - Arsenal

00:42 Thứ hai 16/12/2013

(TinTheThao.com.vn) - Man đỏ (Man United ) và Man xanh (Man city) đã ngăn chia Manchester thành 2 nửa yêu thương. CĐV yêu đội bóng của mình và ghét tất cả những gì liên quan tới đội bóng kia. Cái sự yêu ghét kia cũng lan toả đến tất cả những CĐV trên thế giới – những người yêu đỏ ghét xanh và ngược lại.

Sau trận đại thắng của Man Xanh trước Arsenal, những Fan của Man Xanh lại có dịp lên mặt. Nhưng nếu là một Fan bóng đá chân chính, dù bạn yêu Man Đỏ thì cũng phải thừa nhận đêm qua Man Xanh quá tuyệt vời. Nhìn người mà nghĩ đến ta, trông Man Xanh thế rồi lại tủi thân cho Man Đỏ. Trong khi Man Xanh không còn là gã hàng xóm ồn ào, cậy nhiều tiền phách lối mà đã chững chạc, mạnh mẽ hơn rất nhiều thì Man Đỏ đang đánh mất dần sự kiêu hãnh. Dù rằng công trình trăm năm của Man Đỏ không thể mất đi trong một mùa giải nhưng rõ ràng lúc này Man xanh có bản lĩnh và thực lực hơn Man Đỏ.

Cổ động viên. Ảnh: Internet

Nhìn cái anh chàng hộ pháp Kompany lên công về thủ, cắt bóng chuyền banh chính xác như trong games mà ngậm ngùi thay khi nhớ về những Smalling, Evans, Rio Ferdinand của Man Đỏ. Một mình tuyển thủ người Bỉ thôi gần như tạo niềm tin cho hậu tuyến Man Xanh, còn các hậu vệ Man Đỏ người thì đi tìm lại chính mình, người thì chờ ngày để trưởng thành hơn, bao nhiêu trận đấu qua là bấy nhiêu thất vọng.

Hàng tiền vệ của Man đỏ cũng đông đúc lắm chứ nào là Nani, Valencia, Young, Carrick, Fellaini, Kagawa, Giggs …nhưng những con người đó đặt cạnh Fernandinho, Toure, Silva của Man xanh thì than ôi, chẳng nghĩa lý gì. Với những người chơi giữa sân của Man đỏ hiện tại, lấy ai có thể càng lướt tốt như (chứ đừng nói hơn) Toure, Fernandinho hay giữ bóng, điều tiết và chuyền bóng có chất lượng như Silva phía Man xanh. Hàng tiền vệ Man Đỏ đông người chật chỗ nhưng lại quá yếu. Người thì quá già, người thì rườm rà, người thì chơi đơn giản như nông dân, người thì chỉ biết ngã vờ để kiếm phạt đền…kể hết ra chỉ toàn là thất vọng .

Còn một điều mà tối qua Man Xanh thể hiện rất tốt đó là tinh thần, quyết tâm và lối đá tích cực. Trọng tài vừa thổi còi thì họ đã tràn lên tấn công, tấn công liên tục, không ngơi nghỉ. Có một bàn họ tìm bàn thứ 2, có rồi họ lại kiếm bàn thứ 3, thứ 4. Cả ba tuyến của Man xanh đều trình diễn sự thanh thoát, nhanh, chuẩn, hiểm. Từng pha bóng không rườm rà nhưng cũng rất đẹp mắt và cực kỳ hiệu quả. Đó là những thứ mà Man Đỏ đang rất thiếu.

Bóng đá đẹp xứng đáng được những tràng vỗ tay và lời khen tặng dù là CĐV của đội bóng đối địch. Đó là thể hiện tinh thần thể thao cao thượng, cổ vũ chân chính. Thì hỡi các Fan Man Xanh cũng đừng quay ra chế nhạo Fan Man Đỏ hay Arsenal vì ai cũng có những lúc thăng trầm. Còn Fan Man Đỏ cũng đừng tị hiềm mà phải thừa nhận Man Xanh tốt hơn đội bóng chúng ta, và đêm qua họ đã thể hiện tất cả những gì tốt đẹp nhất của mình.

(Bạn đọc: Tống Thông)

* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@tinthethao.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

Trân trọng,

Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

Trân trọng,

Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

00:00 30/11/-0001
Chia sẻ

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục