“Cầm trong tay” 69 triệu USD sau mùa giải năm cũ, Federer vẫn đang rất tự tin trong công việc kiếm tiền - vốn cũng đang thể hiện cái phong độ… “sung mãn” như khi anh đi tìm kiếm các danh hiệu, tìm kiếm các kỷ lục trong sự nghiệp…
![]() |
Roger Federer (phải) và Sania Mirza ở IPTL 2015, nơi anh kiếm được 5,7 triệu USD chỉ sau 2 đêm hiện diện. |
Theo tạp chí Forbes, tay vợt cựu số 1 thế giới người Thụy Sĩ đã bỏ túi 69 triệu USD chỉ tính riêng trong giai đoạn niên khóa tài chính kể từ tháng 6-2013 đến tháng 6-2014 dù anh không giành được danh hiệu Grand Slam nào trong suốt giai đoạn này. Thu nhập của Federer chủ yếu đến từ tiền thưởng thắng trận, thắng giải do ATP chi trả, phí tham gia các giải đấu, tiền quảng cáo - hợp tác kinh doanh và tiền thu nhập từ các giải đấu giao hữu biểu diễn. Đây mới là niên khóa tài chính thứ 2 kể từ khi Federer chuyển sang cơ chế tự quản lý - tự kinh doanh với Công ty Team8 (do chính anh thành lập), đơn vị sẽ chịu trách nhiệm tự quản lý các hoạt động kinh doanh và lên lịch thi đấu thường xuyên cho Federer. “Cỗ máy kim tiền Federer” đang tự in lợi nhuận cho chính mình.
Theo vị đại diện của Federer - ông Tony Godsick (người đã làm công tác đại diện cho nhiều siêu sao quần vợt nữ trong quá khứ như là Monica Seles và Anna Kournikova khi còn gánh vác trách nhiệm ở International Management Group (Tập đoàn IMG), trở thành người đại diện chính thức cho Federer kể từ năm 2005 và hiện đã trở thành đối tác làm ăn với Federer khi cùng anh này và 2 nhà đầu tư người Mỹ khác lập ra Công ty Team8 để tự quản lý cho công việc làm ăn của Federer và đại diện cho nhiều tay vợt hoặc nhiều ngôi sao thể thao khác), “Tôi vẫn có thể buôn bán tên tuổi Roger Federer rất tốt, nhưng không ai tự bán bản thân mình tốt hơn chính Federer. Tôi luôn đùa với cậu ấy: “Nhìn xem, anh thật sự thành công trên sân quần vợt, nhưng tôi hứa với anh, anh sẽ còn thành công hơn sau khi đã xong việc với môn thể thao của cuộc đời”.
Federer và Godwsick dắt díu nhau rời khỏi Tập đoàn IMG hồi năm 2012 và thành lập nên Team8. Ngoài Federer và Godwsick, Team8 còn 2 nhà đầu tư khác, một trong số đó là tỷ phú người Mỹ Dirk Ziff (50 tuổi, sở hữu khối tài sản ước tính khoảng 5,5 tỷ USD chuyên kinh doanh các lĩnh vực đầu tư tài chính, chứng khoán, ngân hàng, thu hồi nợ…). Sự kết hợp đó từng được báo giới miêu tả là: “Sự kết hợp giữa những con người thành công với nhau - trong cả kinh doanh lẫn trong thể thao”. Hiện tại, ngoài Federer vẫn đang là “khách hàng chính và chủ yếu”, Team8 cũng đã ký các hợp đồng để đại diện cho “Roger Federer mới” Grigor Dimitrov và cả Juan Martin del Potro.
Ông Craig Tiley (Giám đốc điều hành Australian Open nhưng lại đảm nhận vai trò làm Giám đốc quản lý thời gian và lịch thi đấu cho Federer trong Team8) cho biết: “Roger la một hình mẫu đặc biệt trong việc quản lý chặt chẽ và kỷ luật về thời gian của mình. Anh ấy chính là một biểu tượng tay vợt chuyên nghiệp mà tất cả chúng tôi cần phải noi theo, người luôn đặt tầm quan trọng của thời gian và lịch thi đấu lên hàng đầu. Trong khi đó, Godsick đã làm rất tốt nhiều công việc hậu trường, quản lý việc kinh doanh của Team8. Ông ấy đã giúp Federer kiếm về hàng triệu USD. Tôi rất thích trải nghiệm thời gian cùng với Roger bởi vì anh ấy là người không muốn lãng phí nó, luôn tận dụng thời gian. Cảm ơn Chúa vì Federer chơi quần vợt, chúng tôi muốn anh ấy chơi càng lâu càng tốt”.
|