Mới đây, tiền đạo Dominic Calvert-Lewin của Leeds United đã lên tiếng về tình huống dẫn đến chiếc thẻ đỏ của Lisandro Martinez trong trận thắng 2-1 trước Manchester United. Ở cuộc đọ sức tại sân Old Trafford, bên cạnh cú đúp của Noah Okafor, tâm điểm chú ý đổ dồn vào việc trung vệ đội khách bị truất quyền thi đấu vì hành vi kéo tóc đối phương.
Chia sẻ về khoảnh khắc này, Calvert-Lewin thừa nhận đã báo cáo sự việc với trọng tài Paul Tierney. Chân sút người Anh cho biết: "Tôi không biết, tôi không phải người đặt ra luật lệ. Tôi cảm thấy tóc mình bị kéo và hiển nhiên tôi đã nói với trọng tài. Sau cùng, ông ấy mới là người đưa ra quyết định. Thật không may cho Martinez, dù cậu ấy có cố ý hay không, tôi không để bụng, nhưng chuyện là như vậy".
Hành động này khiến ngôi sao người Argentina đối mặt với án treo giò ba trận, bỏ lỡ các trận gặp Chelsea, Brentford và Liverpool. Bên cạnh sự cố thẻ đỏ, màn trình diễn của Quỷ đỏ cũng vấp phải làn sóng chỉ trích gay gắt. Cựu thủ quân Roy Keane đã nhắm mũi dùi vào bộ đôi tiền vệ Casemiro và Manuel Ugarte. Huyền thoại này đánh giá: "Họ khởi đầu trận đấu quá chậm chạp và rất khó để gỡ gạc. Cả hai người họ như tàng hình ở khu trung tuyến, đặc biệt là trong hiệp một, không có năng lượng, không có chất lượng".
Về phần mình, Casemiro đã vớt vát lại chút danh dự bằng bàn gỡ ở hiệp hai, trong khi Ugarte tiếp tục gây thất vọng kể từ khi chuyển đến từ Paris Saint-Germain. Thất bại cay đắng này là đòn giáng mạnh vào tham vọng đua top đầu của thầy trò HLV Michael Carrick, buộc họ phải sớm chấn chỉnh lại đội hình.












