Sau nhiều năm bám trụ tại Serie A, cuối cùng thì Catania cũng đã bị tử thần gọi tên. Mùa giải 2013 – 2014, Rossazzurri kết thúc ở vị trí thứ 18. Điều này khiến Catania cùng với Bologna và Livorno xuống chơi ở Serie B. Đó là một ngày buồn vô hạn với các tifosi của đội bóng áo đỏ-xanh. Đảo Sicilia khi ấy chia hai nửa buồn vui. Họ vui vì Palermo đã trở lại Serie A sau một năm vắng bóng. Và họ buồn khi Catania đã xuống hạng. Sau hai năm, trận derby nóng bỏng vùng Sicilia sẽ lại không diễn ra.
![]() |
| Mùa giải năm nay, cái tên Calcio Catania đã không còn hiện diện tại Serie A nữa. |
Gần một năm sau cái ngày đau buồn ấy, các tifosi vẫn chưa có một tia hi vọng trở lại Serie A. Sau 26 vòng đấu của mùa giải này, Catania mới chỉ giành chiến thắng 7 trận, hòa 7 trận và thua đến 12 trận. Họ đang đứng ở vị trí thứ...21 trên tổng số 22 đội tại Serie B, cách vị trí thứ 6 của Frosinone (vị trí được tham dự trận Play-off tranh suất thứ ba để lên hạng) đến 13 điểm. Với kết quả này, Catania đang phải đối mặt với cuộc chiến trụ hạng tại Serie B, còn hi vọng lên hạng thì còn rất xa vời.
Trên sân nhà Angelo Massimino, Catania luôn làm hài lòng các tifosi. Cả bảy trận thắng mùa giải này của họ đều diễn ra tại sân vận động này. Họ còn giành thêm năm điểm từ năm trận hòa nữa. Nhưng khi phải rời xa nhà, Catania lại trở thành kho điểm. Họ mới giành được hai điểm trên đất khách. Nếu tính riêng kết quả các trận đấu trên sân nhà, Catania đang đứng thứ 6, xếp trên cả đội bóng đang đứng thứ hai chung cuộc là Bologna. Nhưng với kết quả sân khách, thì họ đang đứng bét bảng.
Sau mùa giải năm ngoái, nhiều trụ cột đã rời khỏi Sicilia. Ở lại với Catania bây giờ chỉ còn thủ môn người Bỉ Jean-Francois Gillet và tiền vệ Alessandro Rosina. Họ là những cái tên đã quen thuộc với những đội bóng tầm trung tại Serie A. Nhưng năm nay đã ngoài 30, họ cũng không còn sung sức nữa.
Vắng Catania, không chỉ các tifosi của họ buồn, mà cả các cổ động viên trung lập của đảo Sicilia cũng buồn. Đã hai năm nay, trận derby rực lửa giữa Catania và Palermo đã không thể diễn ra. Cứ mỗi lần Palermo đối đầu Catania là không khí lại ngột ngạt đến khó thở. Còn nhớ năm 2007, trong vụ bạo loạn của cổ động viên Catania, viên cảnh sát xấu số Filipo Raciti đã bị sát hại. Bên cạnh cuộc chiến trên sân cỏ, thì vẫn còn một cuộc chiến khốc liệt khác giữa các nhóm Ultra.
Thế nhưng, khi mà cuộc chiến ngoài sân cỏ giữa các nhóm này vẫn diễn ra, thì những cuộc chiến giữa Palermo và Catania sẽ còn rất lâu, hoặc có thể không bao giờ diễn ra nữa.
Rossazzurri đang trải qua những tháng ngày đen tối trong lịch sử của đội bóng. Nhưng sẽ không ai quay quên được họ. Vắng Catania là vắng đi một hương vị đặc biệt của Serie A. Các tifosi đang chờ một ngày gần nhất, cái tên Calcio Catania trở lại Serie A. Tifosi Catania chờ. Tifosi của Palermo cũng chờ họ. Hi vọng điều ấy sẽ diễn ra. Trong hai năm nữa thôi...
(Bạn đọc: Mùa hè Italia)
|
* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.
Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.
Trân trọng,
Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam















