Cái kết buồn của De Sciglio sau lời từ chối Liverpool

10:48 Thứ ba 10/02/2026

TinTheThao.com.vnTrong bóng đá, ranh giới giữa thành công và một cầu thủ bị lãng quên đôi khi chỉ nằm ở một cái gật đầu.

De Sciglio đã có thể trở thành cặp trung vệ với Van Dijk.
De Sciglio đã có thể trở thành cặp trung vệ với Van Dijk.

Mattia De Sciglio, ở tuổi 33, đang nếm trải cảm giác cay đắng của một người đã chọn sai cánh cửa trong thời khắc quyết định nhất của sự nghiệp.

Mùa hè năm 2017, Jurgen Klopp đang ráo riết xây dựng đội hình chính cho đế chế của mình tại Anfield. Khi đó, De Sciglio là một trong những mục tiêu hàng đầu. Chiến lược gia người Đức khao khát sự đa năng của hậu vệ người Ý để lấp đầy những lỗ hổng ở hàng phòng ngự. Thế nhưng, đứng trước lời mời gọi từ "Lữ đoàn đỏ", De Sciglio đã nói lời từ chối để chọn Juventus.

Lý do của De Sciglio lúc đó nghe rất thuyết phục: anh muốn tái hợp với người thầy cũ Massimiliano Allegri và khao khát được đứng trong một phòng thay đồ đầy rẫy những nhà vô địch tại Turin. De Sciglio gọi đó là một "cuộc phục thù" ngọt ngào sau quãng thời gian khó khăn tại AC Milan. Anh đã chọn sự an toàn của một Juventus đang thống trị Serie A thay vì dấn thân vào một cuộc cách mạng đầy rủi ro mà Klopp đang nhen nhóm tại vùng Merseyside.

Để rồi, định mệnh đã tạo ra hai ngã rẽ hoàn toàn trái ngược. Chỉ vài tháng sau khi De Sciglio cập bến Turin, Virgil van Dijk xuất hiện tại Anfield và cùng Liverpool bước vào kỷ nguyên hoàng kim. Nếu ngày đó gật đầu với Klopp, De Sciglio có lẽ đã là đối tác ăn ý của Van Dijk, đã có thể cùng nâng cao chiếc cúp vô địch Champions League và Ngoại hạng Anh – những danh hiệu mà bất kỳ cầu thủ nào cũng thèm khát.

De Sciglio hiện vẫn đang thất nghiệp.
De Sciglio hiện vẫn đang thất nghiệp.

Tại Juventus, De Sciglio cũng có những danh hiệu Scudetto, nhưng tầm ảnh hưởng của anh cứ thế phai nhạt dần theo những chấn thương và các bản hợp đồng cho mượn tại Lyon hay Empoli. Juventus sau đó cũng thoái trào, còn De Sciglio từ một niềm hy vọng của bóng đá Ý trở thành "người thừa".

Tháng 2 năm 2026, khi Liverpool là nhà đương kim vô địch nước Anh và các ngôi sao cùng thời vẫn đang là trụ cột, De Sciglio lại đang trải qua tháng thứ 7 liên tiếp trong cảnh thất nghiệp. Anh vẫn tập luyện mỗi ngày để chờ đợi một cuộc gọi, nhưng ở tuổi 33 và với bảng tiền sử chấn thương dày đặc, cánh cửa đỉnh cao dường như đã khép lại.

Nhìn lại quá khứ, De Sciglio có lẽ đã giành được sự "phục thù" nhất thời tại Turin, nhưng anh đã đánh mất cơ hội để trở thành một phần của lịch sử vĩ đại tại Anfield. Đó là một bài học đắt giá về tầm nhìn trong sự nghiệp: đôi khi chọn con đường rải đầy hoa hồng ở hiện tại lại chính là sai lầm khiến tương lai trở nên mù mịt.

Nếu độc giả quan tâm hoạt động chuyển nhượng, có thể tham khảo bài viết Giải mã chiêu chuyển nhượng mới của Ngoại hạng Anh: Mượn trước, trả sau để lách luật công bằng tài chính.

Phan Nguyễn Hoài Thu | 10:48 10/02/2026
TỪ KHOÁ
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục