Ở trận khai màn LPBank V.League 2026/27, sức nóng tại sân vận động Hàng Đẫy được đẩy lên cao ngay từ những phút đầu tiên. Với vị thế cửa trên, Công An Hà Nội chủ động áp đặt thế trận lên Hồng Lĩnh Hà Tĩnh ngay sau tiếng còi khai cuộc của trọng tài.
Niềm vui đã sớm đến với các cổ động viên đội chủ nhà chỉ sau 5 phút bóng lăn. Xuất phát từ pha áp sát tranh cướp bóng cực nhanh của tân binh Damia Sabater, bóng tìm đến chân của Leo Artur ở tư thế trống trải ngay rìa vòng cấm đối phương.
Tiền đạo người Brazil thực hiện cú xoay người dứt điểm một chạm đầy quyết đoán bằng chân phải. Bóng khẽ chạm vào một hậu vệ áo trắng đổi hướng khiến thủ môn Thanh Tùng hoàn toàn bó tay, giúp đội chủ sân Hàng Đẫy vươn lên dẫn trước.
Sau bàn thắng khai thông bế tắc, thế trận hoàn toàn thuộc về đoàn quân của HLV Mano Polking với hàng loạt đợt hãm thành nguy hiểm. Phút 17, tiền đạo Alan thực hiện đường chuyền bổng loại bỏ hàng thủ đối phương để Quang Vinh băng vào đánh đầu hiểm hóc.
Sự kém duyên của các chân sút chủ nhà khiến bóng dội trúng xà ngang trong sự tiếc nuối của hàng vạn khán giả. Kịch bản trận đấu trở nên vô cùng kịch tính ở cuối hiệp một khi Hồng Lĩnh Hà Tĩnh bất ngờ đưa được bóng vào lưới Nguyễn Filip. Atshimene dễ dàng dứt điểm tung lưới đội chủ nhà sau đường nhả bóng tinh tế của lão tướng Trọng Hoàng.
Song, sau khi dành hơn 5 phút để tham khảo công nghệ VAR, trọng tài chính quyết định từ chối bàn thắng của đội khách do lỗi việt vị. Quyết định chính xác này giúp Công An Hà Nội bảo toàn lợi thế mong manh trước khi bước vào giờ nghỉ giải lao.
Bước sang hiệp thi đấu thứ hai, đội bóng núi Hồng nỗ lực đẩy cao đội hình nhằm tìm kiếm bàn gỡ khiến trận đấu trở thành một cuộc chiến thể lực. Hàng thủ đội chủ nhà dưới sự chỉ huy của Bùi Hoàng Việt Anh đã phải tập trung tối đa để hóa giải các tình huống treo bóng bổng.
Một tổn thất lớn cho Công An Hà Nội, đội tuyển đắt giá nhất V-League, diễn ra ở phút 54 do hậu vệ Đoàn Văn Hậu dính chấn thương và phải rời sân sớm. Sự vắng mặt của ngôi sao sinh năm 1999 khiến hệ thống phòng ngự của đội bóng ngành Công an phải chịu sức ép lớn hơn trong khoảng thời gian còn lại.
Công nghệ VAR một lần nữa trở thành tâm điểm ở phút 56 khi các cầu thủ Hà Tĩnh khiếu nại tình huống bóng chạm tay của Alan. Phải mất một khoảng thời gian dài xem xét các góc quay chậm, trọng tài xác định không có lỗi phạt đền cho đội khách trong sự phản ứng gay gắt từ ban huấn luyện Hà Tĩnh.
Mãi đến phút 83, nút thắt của trận đấu mới chính thức được tháo gỡ hoàn toàn để ấn định thắng lợi cho đại diện Thủ đô. Ở một pha phối hợp trung lộ đẳng cấp cao, sao trẻ Nguyễn Đình Bắc thực hiện cú giật gót điệu nghệ loại bỏ hai hậu vệ đối phương. Bùi Hoàng Việt Anh lập tức xâm nhập vòng cấm rồi thực hiện đường căng ngang dọn cỗ để Alan đệm bóng vào lưới trống.
Thất bại 0-2 khiến thầy trò HLV Nguyễn Thành Công phải rời sân Hàng Đẫy với hai bàn tay trắng. Chiến thắng này giúp đội bóng ngành Công an tạm vươn lên nhóm dẫn đầu bảng xếp hạng, tạo đà tâm lý thuận lợi cho hành trình bảo vệ ngôi vương.
Kết quả chung cuộc: Công An Hà Nội 2-0 Hồng Lĩnh Hà Tĩnh
Cầu thủ ghi bàn:
Công An Hà Nội: Leo Artur (5'), Alan (83')














