Cagliari chìm sâu xuống đáy – Khi Zeman chưa tạo ra phép màu

08:14 Thứ bảy 27/09/2014

(TinTheThao.com.vn) - Việc Cagliari được doanh nhân Tommaso Giulini mua lại từ tay Massimo Cellino trong tháng Sáu năm nay đã làm những người dân xứ đảo Sardinia vui sướng khi Cagliari yêu dấu của họ đã có một ông chủ mới để thay thế cho Massimo Cellino không còn mặn mà với đội bóng sau 23 năm nắm quyền chủ tịch.

Cellino đã quyết định bán Cagliari cho Giulini để tìm kiếm một thành công mới ở xứ sương mù cùng đội bóng vang bóng một thời ở Premier League – Leeds United. Nói một chút về ông chủ trong hơn 2 thập kỷ của Cagliari – Massimo Cellino là một người có vai vế FIGC cũng như Calcio. Ngày xưa ông đã từng là phó chủ tịch của Lega Calcio và hiện nay vẫn đang là thành viên của Hội đồng Serie A trong Calcio.

Là một doanh nhân nhưng trái với vẻ lịch lãm của những ông chủ khác thì Cellino như một lãng tử giang hồ. Ông luôn xuất hiện trên khán đài Stadio Saint’Elia với bộ tóc của một diễn viên điện ảnh và cặp kính đen như Mafia. Điếu xì gà luôn là một vật bất ly thân của vị chủ tịch phong trần này. Ông không xem trận đấu một cách nghiêm túc và chỉn chu trong những bộ vét bóng bẩy mà hòa cùng các cổ động viên của xứ đảo để như một Tifosi thực thụ, Cellino sẵn sàng nhảy lên hò hét ăn mừng sau mỗi bàn thắng của đội nhà hay đeo một chiếc băng đô biểu tượng của Cagliari để cháy hết mình cùng đội bóng. Cellino là thế, đầy gai góc và cuồng nhiệt nhưng giờ đây mọi thứ chỉ còn là quá khứ…

Cagliari đang chìm sâu xuống đáy sau những trận thất bại

Khác hẳn với Massimo Cellino, Tommaso Giulini tiếp quản Cagliari khi ông mới 37 tuổi và cũng là một doanh nhân thành đạt, Cellino có mái tóc của nghệ sĩ thì Giulini không có một cọng tóc nào trên đầu nhưng bộ râu thì rất rậm rạp. Phong thái của Giulini cũng khác hẳn khi ông nói ít hơn Cellino rất nhiều. Ông tuyên bố sẽ đưa Cagliari lọt vào Top 6 trong vòng 5 năm tới và sẽ thường xuyên có một suất dự Cup châu Âu với một lối chơi tấn công đẹp mắt.

Lời hứa thì sẽ đi kèm với hành động, muốn tấn công đẹp mắt thì Zdenek Zeman luôn là một cái tên sáng giá. Chiến lược gia người Cộng hòa Séc đã quá nổi tiếng không những ở mảnh đất hình chiếc Ủng mà còn trên toàn thế giới. Ông được biết đến như một tín đồ điên cuồng của bóng đá tấn công. Chỉ tấn công và tấn công! Khi ông còn làm việc ở AS Roma có một tình huống mà các Romanista có lẽ sẽ còn nhớ mãi. Khi Roma giao bóng ở giữa sân sau một tình huống bị thủng lưới thì có đến 8 cầu thủ của đội bóng áo Bã trầu ùa sang sân đối phương cùng một lúc, điểm xuất phát của họ chính là vạch giữa sân…

Trở lại với Zeman của Cagliari thời điểm hiện tại. Qua 4 vòng đấu chỉ có Roma là đại gia quá tầm với Cagliari nên việc họ để thua Giallorossi cũng là điều dễ hiểu nhưng 2 đối thủ còn lại đều là những đối thủ đồng cân đồng lạng như Atalanta và Torino họ cũng thất bại ngay tại Saint’Elia và chỉ kiếm được một điểm trên sân Sassuolo bé nhỏ với trận hòa 1 – 1. Điều gì đang xảy ra với Zeman cùng các học trò?

Năm ngoái khi mùa giải kết thúc đội bóng xứ đảo Sardinia kiếm được 39 điểm và trụ hạng thành công với vị trí thứ 15 trên bảng xếp hạng còn năm nay sau 4 vòng đấu với một loạt sự thay đổi cũng như kỳ vọng mới Cagliari lại chỉ kiếm được vỏn vẹn 1 điểm duy nhất và đội sổ. Với Zeman thì 4 – 3 – 3 luôn là kim chỉ Nam cho mọi trận đấu. Ông vẫn có trong đội hình những cầu thủ không phải là những ngôi sao hàng đầu nhưng so với những đội bóng trung bình của Serie A thì cũng là những cầu thủ chất lượng.

Trên hàng công Cagliari có Marco Sau, Victor Ibarbo. Andrea Cossu. Ở hàng tiền vệ vẫn còn đó đội trưởng mẫu mực Daniele Conti, hàng thủ dù đã mất Davide Astori vào tay AS Roma nhưng vẫn còn một số cái tên đáng tin tưởng. Cagliari của Zeman tung ra 7 cú dứt điểm như Roma nhưng vẫn thua 2 – 0. Cầm bóng vượt trội Atalanta, Torino, Sassolo vẫn bại trận ngay tại sân nhà và hòa hú vía trên sân khách.

Có lẽ đã đến lúc Zeman phải thay đổi khi triết lý chơi bóng của ông không còn chỗ đứng trong bóng đá hiện đại mà chỉ phù hợp với thời kỳ hơn 20 năm về trước. Zeman vẫn là người thầy tôn kính của các cầu thủ trẻ nhưng không thể hiện được cái uy trước những ngôi sao. Ông tạo ra những tài năng bậc nhất cho Calcio như Francesco Totti, Marco Veratti, Ciro Immobile từ những cái tên vô danh chưa ai biết tới nhưng không thể cai quản nổi những ngôi sao cá tính. Daniele De Rossi của Roma là một điển hình.

Giờ đây khi nhận lời làm việc cho Cagliari cùng một ông chủ trẻ cũng đam mê bóng đá tấn công đẹp mắt như Zeman, Tommaso Giulini đang kỳ vọng Cagliari sẽ biến thành một Lazio bay bổng như những năm 1994 - 1997 nhưng có lẽ mọi thứ đang đi vào ngõ cụt và vẫn chưa tìm ra lối thoát. Đội bóng xứ đảo Sardinia là một đội bóng nhỏ, cũng không có những cá tính mạnh mẽ đến mức làm Zeman phải đau đầu nhưng thực tế nhân sự hiện tại của Cagliari không cho phép triết lý của người đàn ông 67 này phát huy hết những gì ông muốn. Nếu muốn đưa con tàu đắm Cagliari sớm trở lại thì Giulini phải giải quyết thẳng thắn mọi vấn đề, có khi vấn đề đó lại là chiếc ghế của Zdenek Zeman!

Phan Hùng | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục