Các "ông lớn" hụt hơi sau World Cup

14:29 Thứ ba 14/10/2014

Sau mùa World Cup 2014 cực kỳ thành công, nhiều “ông lớn” đang cho thấy dấu hiệu hụt hơi, và thể hiện bộ mặt đầy thất vọng tại vòng loại EURO 2016…

Rơi vào một bảng đấu nhẹ thở, những tưởng nhà ĐKVĐ thế giới Đức sẽ dễ dàng đánh bại các đối thủ để giành một vé đến Pháp ở mùa hè 2016. Thế nhưng hiện tại, những gì thầy trò HLV Joachim Loew thể hiện là hoàn toàn trái ngược.

Trong trận đấu mở màng ở bảng D, dù được đá trên sân nhà, nhưng “cỗ xe tăng” đã phải toát mồ hôi mới vượt qua được Scotland với tỉ số 2-1. Đến lượt trận thứ 2, địa chấn đã xảy ra ở Narodowy – khi nhà vô địch thế giới thất thủ 0-2 trước một Ba Lan “chiếu dưới”.

Hà Lan đang thể hiện bộ mặt thất vọng tại vòng loại Euro 2016

Có thể nhận thấy hạn chế của Đức ngay thời điểm này là sự phung phí quá nhiều cơ hội trên hàng công – điều này đồng nghĩa với việc họ đang dần đánh mất “bản năng sát thủ” như vừa thể hiện ở World Cup 2014. Bên cạnh đó là hàng thủ đang dần mất đi sự chặt chẽ.

Khách quan mà nói, Đức đang phải gánh chịu cơn bão chấn thương với hàng loạt tên tuổi không thể thi đấu như: Marco Reus, Mesut Oezil, Mario Gomez, Schweinsteiger, Sami Khedira… Đó là chưa kể, những “công thần”: Philipp Lahm Miroslav Klose và Per Mertesacker vừa nói lời chia tay đội tuyển.

Có lý do để thông cảm cho Joachim Loew, bởi ông đang phải vực dậy một đội tuyển Đức với nhiều gương mặt mới, họ cần có thời gian để tìm tiếng nói chung. Và với những hảo thủ đã và đang khẳng định giá trị như: Karim Bellarabi, Julian Draxler, Max Kruse… người hâm mộ đang kỳ vọng Đức sẽ lại “bừng sáng” sau “cơn mưa”. Trước mắt họ sẽ là trận đấu vào đêm nay với CH Ailen.

Thất vọng nhất vẫn là Hà Lan, đội vừa giành HCĐ World Cup 2014. Dưới thời Guus Hiddink, “hoa Tulip” giờ như đang vỡ vụn. Sau 3 lượt trận, Hà Lan phải nhận đến 2 thất bại. Ngay cả trận thắng trước đội bóng lót đường Kazakhstan, Hà Lan cũng phải rất vất vả mới lội ngược dòng thành công.

Dễ nhận thấy, mọi pha tấn công của Hà Lan đều qua đôi chân của Robben. “Lốc da cam” bây giờ phụ thuộc vào anh giống như Bồ Đào Nha của hiện tại đang “sống” nhờ CR7. Dù rằng trong đội hình của họ vẫn còn hàng loạt những tên tuổi không phải hạng xoàng như: Van Persie, Klaas-Jan Huntelaar, Sneijder… nhưng tất cả chỉ là những cái bóng mờ nhạt.

Không chỉ hàng công, hàng thủ của Hà Lan cũng bộc quá nhiều vấn đề, những Stefan de Vrij, Bruno Martins Indi… vừa thể hiện phong ấn tượng tại World Cup, nay lại sa sút đến mức khó hiểu. Trong những bàn thua của Hà Lan, họ đều mắc những sai lầm hết sức ngớ ngẩn.

Sau 3 lượt trận, Hà lan chỉ có được 3 điểm, và nếu cứ đá như thế này, nguy cơ “lốc da cam” phải ngồi nhà xem VCK Euro 2016 là hoàn toàn có thể.
Trần Lưu | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục