1. Ngay từ khi mùa giải Champions League năm nay còn chưa chính thức được bắt đầu, những người hâm mộ của nền bóng đá đất nước hình chiếc ủng đã có thể phần nào mường tượng ra tương lai không lấy gì sáng sủa của các đại diện Serie A tại giải đấu danh giá này.
Đầu tiên là nền bóng đá nước này đã bị Bundesliga qua mặt trên bảng xếp hạng 5 năm của UEFA. Việc bị đánh bật khỏi tốp 3 giải đấu hàng đầu của “lục địa già” khiến Serie A bị cắt chỉ tiêu tại Champions League. Từ chỗ có 4 đại diện được tham dự, bước vào mùa giải 2012-2013 họ bị rút xuống còn 3. Đó là một “cú đấm” đau đớn nhưng cũng rất cần thiết cho nền bóng đá đang ngày càng suy thoái này.
![]() |
Juve vẫn chưa hề biết đến chiến thắng tại Champions League năm nay. Ảnh: Getty. |
Nhưng nỗi buồn của bóng đá Italia đâu chỉ dừng lại ở đó. Sau khi kết thúc vòng sơ loại, họ lại tiếp tục phải nhận thêm tổn thất với việc một đại diện khác là Udinese thất bại trong hành trình tìm kiếm một suất vào vòng đấu bảng. Và thế là khi vòng bảng chính thức được bắt đầu, họ chỉ còn lại mỗi Juve và Milan được tham dự Champions League. Một tổn thất mà cả thập kỷ qua bóng đá Ý chưa từng phải chứng kiến.
2. Cho đến lúc này, khi vòng đấu bảng đã đi qua được một nửa chặng đường, hai đại diện ưu tú nhất của Serie A mới chỉ có duy nhất 1 trận thắng, 4 trận hòa và 1 trận thua. Đó chưa phải là thành tích quá tệ, nhưng cũng chẳng có gì để tự hào. Nên nhớ đây mới chỉ là vòng đấu bảng, các đối thủ cũng chưa phải là những cái tên ưu tú nhất. Champions League chỉ thực sự khốc liệt khi bước vào vòng đấu loại trực tiếp.
Juve chính là đội bóng nhận được nhiều kỳ vọng nhất. Với tư cách là đương kim vô địch tại giải quốc nội, và đang bất bại suốt từ mùa giải năm ngoái kéo dài sang năm nay. Rõ ràng là “Bà đầm già” đang không có đối thủ tại Serie A. Nhưng khi bước ra đấu trường Châu lục, gánh lên vai trách nhiệm quốc gia, Juve vẫn chưa chứng tỏ được đẳng cấp của mình. Nằm ở một bảng đấu với sự hiện diện của Shakhtar Donetsk, Nordsjælland và đương kim vô địch Chelsea, đội bóng đến từ Italia vẫn chưa thể tìm thấy cho mình một chiến thắng đầu tay nào và hiện đang đứng thứ 3 trên bảng xếp hạng. Dù chưa hề thất nhưng nếu không cải thiện được thành tích thì tương lai của “Lão phu nhân” chưa biết sẽ đi về đâu. Bởi ai cũng biết rằng không có đội bóng nào đi qua vòng bảng với thành tích bất bại nhưng lại chẳng giành nổi chiến thắng nào.
Trong khi đó, Milan cũng đang gây thất vọng không kém. Các học trò của ông Allegri cũng chưa chứng tỏ được sức mạnh và bản lĩnh tại đấu trường mà họ đã có đến 7 lần lên ngôi vô địch. Trong một bảng đấu gồm những cái tên kém tên tuổi như Malaga, Zenit hay Anderlecht, thật khó có thể ngờ những nhà đương kim á quân Serie A lại gặp nhiều khó khăn đến vậy. Sau 3 vòng đấu đầu tiên, Milan có 4 điểm và chỉ hơn đội xếp thứ 3 Zenit vẻn vẹn có 1 điểm duy nhất. Nếu vẫn tiếp tục thi đấu nhạt nhòa như trận thua tân binh Malaga mới đây thì viễn cảnh Rossoneri phải sớm rời cuộc chơi là điều hoàn toàn có thể xẩy ra.
3. Chứng kiến Juve và Milan vật vã tại Champions League trong mùa giải năm nay, hẳn rất nhiều người hâm mộ cảm thấy “xót thương” cho những đại diện của Serie A. Biết đến khi nào mới lại có một mùa giải như Champions League năm 2002-2003, khi mà Juve và Milan gặp nhau trong trận chung kết.
![]() |
Milan đang lâm vào cuộc khủng hoảng trầm trọng. Ảnh: Getty. |
Theo những cách khác nhau, hai đại diện của Serie A đang gặp phải những bất lợi rất lớn tại giải đấu tầm Châu lục này. Nếu như Juve vẫn chưa cho thấy sự trở lại của một thế lực sau nhiều năm vắng bóng thì ngược lại vẫn đề của Milan lại càng khiến những người hâm mộ của họ bất an hơn rất nhiều.
Cho đến thời điểm hiện tại, thầy trò ông Allegri vẫn đang chìm sâu trong khủng hoảng trên mọi mặt trận. Sau một mùa hè bán đi những ngôi sao tốt nhất của mình, giò đây họ đang phải trả giá. Một đội hình mỏng, không còn những ngôi sao thực sự xuất sắc để làm chỗ dựa, bất lực trong việc vượt qua giai đoạn khó khăn. Đội bóng thành Milano đang có sự khởi đầu tệ nhất tại giải đấu trong nước trong hơn 20 năm qua. Ở Serie A họ đang cận kề với nhóm cầm đèn đỏ, các cầu thủ mất phong độ, HLV Allegri đang phải chịu nhiều áp lực… trong bối cảnh đó sẽ thật khó cho Rossoneri có thể yên tâm chinh chiến tại đấu trường khắc nghiệt này.
(Bạn đọc: Thanh Điệp)
|
* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.
Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.
Trân trọng,
Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam