Các đại diện Italia ở Europa League – Xin đừng buông xuôi

11:32 Thứ tư 17/09/2014

(TinTheThao.com.vn) - Đối với người Ý đã yêu thì yêu đến điên cuồng nhưng một khi đã ghét thì cũng ghét đến tàn tệ. Trong bóng đá cũng vậy, đã không đứng trên tất cả thì cũng không muốn mình là hạng 2. Ấy vậy mà đấu trường Europa League – người Ý luôn dửng dưng như một đứa con ghẻ. Các đội bóng thi đấu mà gần như không có một động lực gì cả, chỉ mong bị loại sớm để… thoát khỏi Europa League.

UEFA Champions League – đấu trường danh giá nhất châu Âu thì không chỉ người Ý mà cả châu Âu đều coi trọng nhưng một nghịch lý là ở bảng tính điểm xếp hạng của UEFA đối với các giải vô địch quốc gia thì điểm số mà các đội bóng nhận được ở cả 2 đấu trường Europa League và Champions League là hoàn toàn như nhau và không có một sự khác biệt nào cả. Điều này có nghĩa là một chiến thắng ở Europa League cũng quan trọng và không hề thua kém gì một chiến thắng ở Champions League trong hệ thống tính điểm của Uefa với các giải đấu hàng đầu châu Âu.

Các đội bóng được đánh giá cao và có thừa khả năng vô địch ở giải đấu này như NapoliInter không hề mặn mà vì họ muốn tập trung cho cuộc đua Scudetto hơn là một danh hiệu ở đấu trường thứ yếu này. Hai đội còn lại của Serie A là Fiorentina và Torino thì lại trong một hoàn cảnh khác – nếu họ dồn toàn lực cho Europa League nghĩa là sẽ không toàn tâm toàn ý cho Serie A- nơi mà The Viola đang muốn khẳng định vị thế và nuôi tham vọng lọt vào 1 trong 3 vị trí dẫn đầu để tham dự Champions League khi 2 mùa giải gần nhất họ đều cán đích ở vị trí thứ 4. Còn Torino sau khi được may mắn thay thế Parma để hít thở bầu không khí châu Âu thì một loạt nỗi lo đang hiện về sau lưng họ.

Inter muốn tập trung cho cuộc đua Scudetto hơn là một danh hiệu ở đấu trường thứ yếu này.

Torino đã lần lượt bán đi 2 tiền đạo xuất sắc Ciro Immobile và Alessio Cerci cho Borussia Dortmund và A.Madrid để mang về một Fabio Quagriarella đã xa rời những tháng năm đỉnh cao của sự nghiệp. Giờ đây nếu dồn sức cho Europa League – cánh cửa địa ngục Serie B sẽ mở toang chờ đón họ nên có lẽ lần này Torino cũng chỉ góp mặt cho đủ số lượng và xem Europa League như một cuộc dạo chơi.

Ở Champions League, Italia chỉ có 2 đại diện góp mặt ở vòng bảng là Juve và Roma – cũng chỉ là những kẻ yếu bóng vía khi bước ra đấu trường lớn nhất châu Âu, các Tifosi có lẽ cũng không hi vọng gì nhiều ở họ. Vượt qua vòng bảng có lẽ là khả năng khả dĩ nhất của hai đội và những điểm số họ mang về cho nước Ý trên bảng tính điểm của UEFA cũng là một con số ít ỏi.

Người Ý muốn trở lại đỉnh cao, muốn chiếm lấy vị trí thứ 5 của Bồ Đào Nha hay thậm chí là thứ 4 của người Đức thì trách nhiệm gần như dồn lên vai của những đại diện tham dự Europa League. Tiến sâu hay xa hơn nữa là vô địch ở giải đấu này là điều mà cả Napoli và Inter hoàn toàn có thể làm được nhưng nếu họ thi đấu với tâm lý buông xuôi như những năm gần đây khi tham dự Europa League thì người Ý có lẽ lại thêm một lần thất vọng.

Năm ngoái trận chung kết được tổ chức ngay tại Juventus Stadium nhưng Bà đầm già thành Turin bị Benfica hạ bệ ngay trong 2 lượt trận bán kết để rồi trở thành những khán giả bất đắc dĩ thưởng thức màn tranh hùng của chính Benfica và Sevilla ngay trên sân nhà. Năm nay nếu Juve một lần nữa bị đá văng khỏi Champions League thì lại trở thành một trụ cột cho Italia tại đấu trường Europa League y hệt như năm ngoái. Còn Roma của Rudi Garcia – khả năng trôi xuống Europa League cũng là rất lớn nếu không muốn nói là gần như chắc chắn.

Nếu những giả thiết đó xảy ra thì đấu trường này chính là sân chơi của người Ý, là nơi để người Ý chắt chiu, tích góp điểm số một cách phù hợp và cũng hoàn toàn hợp pháp khi họ có cả Juve, Inter, Roma và Napoli – những đội bóng hàng đầu đất nước hình chiếc ủng.

Mùa giải năm nay, đội bóng vô địch Europa League sẽ có một suất vào thẳng vòng bảng Champions League – điều này sẽ làm tăng tính phấn đấu cho các đại diện Italia vì những năm gần đây họ tụt dốc thê thảm khi chỉ còn 3 suất ở đấu trường danh giá nhất này. Nếu vì thể diện quốc gia và lấy lại ánh hào quang của quá khứ thì không còn cách nào khác, những Inter, Napoli hay Fiorentina đều phải chiến đấu hết mình và xin đừng buông xuôi.

(Bạn đọc: Interista Phan Hùng)

* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

Trân trọng,

Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

Trân trọng,

Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

00:00 30/11/-0001
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục