| Bài viết cung cấp độc quyền bởi ![]() |
Người đàn ông khốn khổ
Chỉ còn 1 phút ngắn ngủi nữa thôi, thời gian thi đấu chính thức của trận đấu thuộc vòng 8 Premier League tại Old Trafford sẽ kết thúc. Vậy nhưng nghiệt ngã thay, M.U không thể lết về đến đích. Adam Lallana đột nhiên xuất hiện và dìm Nhà hát vào tận sâu trong bi kịch. Van Persie và các đồng đội bàng hoàng. Còn Moyes chết lặng trên đường piste với khuôn mặt tái xám.
![]() |
Khoảng thời gian 5 phút bù giờ sau đó là không đủ đối với Moyes. Một điều chỉnh hay cố gắng lúc này là không cần thiết. Quá muộn rồi. Vả lại, người đàn ông Scotland khốn khổ cũng không có tâm trí cho điều đó. Đầu ông quay cuồng với các nỗi sợ hãi về một tương lai u ám còn tai thì ù đặc bởi những lời chửi rủa khó nghe từ đám CĐV đang giận dữ. Hoàn toàn vô thức, Moyes thực hiện thủ tục xã giao với Pochettino rồi lầm lũi đi vào đường hầm…
Nhìn khuôn mặt thất thần của người quản lý, dường như những phóng viên và nhân viên quay phim của MUTV tác nghiệp trong hành lang cũng cảm thấy thật bất nhẫn nếu làm phiền. Họ hạ máy và tự động rẽ sang một bên, nhường chỗ cho Moyes đi qua. Bầu không khí lẽ ra phải rất sôi động sau mỗi trận đấu ở Old Trafford bỗng đặc quánh và tĩnh lặng đáng sợ.
“Tôi gặp ông ấy trong nhà vệ sinh. Tôi chào nhưng Moyesy còn không nhận ra sự có mặt của tôi. Ông chống hai tay xuống bồn rửa và cúi gằm mặt rất lâu. Sau 4 hoặc 5 phút gì đó, Moyesy bỗng vã hàng vốc nước vào mặt, hít một hơi dài, chỉnh lại cà vạt, vuốt phẳng nếp áo vest và bước ra ngoài”, một nhân viên tại Old Trafford thuật lại, “Lúc này tôi mới thấy phong thái đĩnh đạc vốn có của Moyes”. Thật vậy, sự tác động của nước lạnh lên các thớ thịt và dây thần kinh đã giúp Moyes tỉnh táo trở lại. Để có thể đối mặt với các học trò.
Phòng thay đồ sôi sục
“Hôm nay, các cậu đã chơi không tệ. Vào một ngày khác, đương nhiên sẽ là một chiến thắng. Nhưng hôm nay, chúng ta không may mắn. Đơn giản vậy thôi”, Moyes nói với các học trò. Đoạn, ông vỗ tay và hy vọng điều đó sẽ khiến những khuôn mặt thẫn thờ giãn ra. Nhưng không, đám cầu thủ M.U vẫn im lặng. Trò “khuấy động phong trào” của Moyesy đã không hiệu quả. Trong khi HLV 50 tuổi chưa biết phải làm gì tiếp tục, bỗng một giọng nói cất lên: “Trước đây, Fergie không bao giờ nói với chúng tôi như vậy. Sự thật là chúng ta không thắng”.
![]() |
Moyes hết sức bất ngờ. Ông quay về phía câu nói trên được phát ra. Điều khiến HLV M.U ngạc nhiên hơn nữa, tác giả của nó là Ryan Giggs, người mà ông vô cùng tin tưởng. “Ý cậu là gì?”, Moyes dường như một nghe một lời nói khác. “Ý tôi là M.U đã chơi tồi, từ lựa chọn nhân sự, chiến thuật, cách tiếp cận tới khả năng. Thật ngớ ngẩn nếu đổ lỗi cho thiếu may mắn. Chúng tôi ở đây đủ lâu để hiểu điều đó”. Ngay sau khi cây đại thụ ở Old Trafford nổ phát súng đầu tiên, một loạt các cầu thủ khác cũng đồng loạt lên tiếng.
“Hãy thành thật với nhau, cách vận hành hiện tại của M.U đang có vấn đề”, Rooney lạnh lùng. “Xoay tua là tốt, nhưng liên tục khiến tính ổn định mất đi. Hơn nữa, tại sao một số lại không được trao cơ hội”, Evra chất vấn. Hậu vệ người Pháp đang nói tới chuyện Moyes đã sử dụng tới 24 cầu thủ khác nhau tại EPL nhưng lại bỏ qua Zaha và Kagawa.
Bị các học trò đấu tố, Moyes chuyển dần từ sững sờ sang tức giận. Ông hét lên: “Các cậu muốn làm loạn?”. Giggs điềm đạm: “Tôi nghĩ ông nên lắng nghe”. “Mk. Đừng bao giờ tỏ ra đạo mạo với tôi”, Moyesy thực sự mất bình tĩnh và chửi thề, “Phong độ kém là do cầu thủ, không phải HLV. Hãy nhớ điều đó. Tại sao các cậu không nghĩ rằng nguyên nhân đến từ chính mình khi chơi đầy sợ hãi, không phải tư thế những nhà vô địch?”.
Để tình hình không tồi tệ hơn, trợ lý Phil Neville vội ra hiệu cho Moyes dừng lại. Thế nhưng ông này đã hoàn toàn mất kiểm soát. “Ai không đồng ý với chiến thuật của tôi, hãy bước ra và biến khỏi đây”, HLV M.U hét lên. Đầu tiên là Giggs. Sau đó, Rooney, Evra, Carrick, Phil Jones, Kagawa, Zaha, Chicharito, Welbeck lần lượt xách túi đứng dậy và rời khỏi phòng. Cuối cùng, Van Persie, Smalling và Rafael cũng nhập nhóm. Diễn biến không ngờ này khiến Moyes chết đứng. Các cầu thủ đã công khai sự chống đối. Bạo loạn thật rồi.














