Cả Tsonga và Raonic đều muốn viết tiếp lịch sử

21:53 Thứ tư 01/08/2012

Hai tay vợt thi đấu giằng co và tạo ra set đấu thứ 3 quyết định với tổng cộng 48 game đấu đồng thời xác lập kỷ lục về trận đấu tennis dài nhất trong lịch sử Olympic. Sau trận đấu, cả Tsonga và Raonic đều muốn cống hiến thêm nhiều trận đấu dài khác nữa để ghi danh sử sách.

Tsonga hãnh diện sau khi có được phần thắng trong trận đấu dài nhất lịch sử Olympic (Ảnh: Getty)

“Đó là cách duy nhất để tôi ghi tên mình vào lịch sử Olympic vào lúc này. Quá khó để làm nên chuyện ở những giải đấu lớn có sự góp mặt của những tên tuổi như Rafa, Roger, Novak và cả Andy (Murray) nữa. Thế nên tôi rất hạnh phúc và mong rằng mình còn tạo nên nhiều trận đấu dài kỷ lục sau này”, Tsonga lấy làm mừng rỡ sau khi tạo nên trận đấu lịch sử ở Thế vận hội và chia sẻ.

Bất phân thắng bại ở hai set đầu với tỉ số 6-3 và 3-6, Jo-Wilfried Tsonga và Milos Raonic đã phải chờ tới game thứ… 48 mới có thể kết thúc trận đấu với tỉ số kinh hoàng 25-23. Sau 3 giờ 57 phút giao tranh, phần thắng nghiêng về hạt giống số 5 người Pháp. Nhưng riêng set 3 kéo dài tới 3 giờ đồng hồ cũng đã xác lập một kỷ lục khác về set đấu dài nhất lịch sử Olympic. Trước đó, năm 2004, Fernando Gonzalez cũng đã phải mất đến 30 game ở set thứ 3 mới hạ được Taylor Dent với tỷ số 16-14 để giành chiếc HCĐ Olympic.

Trong set quyết định, Tsonga có 2 lần đứng trước cơ hội giành match point ở thời điểm 16-15 và 21-20 tuy nhiên, tay vợt người Pháp đều không thành công. Sau khi kết thúc set đấu, Tsonga đã thốt lên: “Cuối cùng, tôi mang lại hạnh phúc lớn cho đất nước mình”.

Raonic cũng không quá buồn sau khi dừng bước ở vòng 3 sau khi đã nỗ lực hết mình (Ảnh: AP)

Không chỉ Tsonga, tay vợt chiến bại Milos Raonic cũng bày tỏ nguyện vọng muốn tiếp tục tạo ra những trận đấu dài kỷ lục khác nữa. Tay vợt 21 tuổi người Canada hài hước chia sẻ: “Có lẽ lần tới, tôi sẽ hỏi đối thủ của mình rằng có muốn kéo dài trận đấu và chúng tôi sẽ tiếp tục thi đấu khi tỉ số cân bằng 26-26 để rồi sau đó tôi sẽ là người giành chiến thắng”.

“Khi còn bé, tôi thường mơ về một ngày được thi đấu ở Olympic. Và giờ, điều đó đã trở thành hiện thực, thậm chí còn hơn cả những gì tôi mong đợi. Việc đại diện cho quốc gia tham dự giải là điều hạnh phúc nhất và tôi mong muốn mang lại điều gì đó cho nước nhà”, Raonic cho hay.

Nhờ chiến thắng trong trận đấu dài kỷ lục trước Raonic, Tsonga đã giành tấm vé vào chơi trận tứ kết. Đối thủ của hạt giống số 5 người Pháp là tay vợt người Tây Ban Nha Feliciano Lopez. Sau ngày thi đấu thứ 4, môn quần vợt mới xác định được 3 cặp đấu tứ kết. Ngoài cuộc so tài giữa Tsonga và Lopez, hạt giống số 2 Djokovic đụng độ Hewitt và Ferrer gặp Nishikori tạo ra những cặp tứ kết khác.

Khánh Nguyễn | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục