Cá cược giữa ngã ba đường

08:09 Thứ bảy 23/03/2013

Hôm qua, tôi đọc thấy trên nhiều báo về bản tin có nội dung như sau: ngày 21-3-2013, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an Đà Nẵng đã bắt tạm giam Huỳnh Lê Duy Việt - kế toán trưởng của chi nhánh Đà Nẵng Công ty cổ phần dược phẩm Bến Tre. Việt bị bắt vì chỉ trong vòng nửa năm, từ tháng 8-2012 đến tháng 2-2013 đã lập nhiều chứng từ khống, giả mạo chữ ký của giám đốc chi nhánh để biển thủ số tiền gần 6 tỷ đồng. Điều gì đã khiến cho chàng trai 32 tuổi này nhúng tay vào chàm? Báo chí dẫn nguồn tin của cơ quan điều tra cho biết rằng, Việt dính chàm vì đam mê cá cược bóng đá. Do thua nhiều quá nên hắn nhắm mắt làm liều.

Đó là một câu chuyện cụ thể, mới nhất. Còn chịu khó lục lại báo chí, sẽ thấy vô vàn những vụ ngồi tù bởi thói đam mê cá cược bóng đá.

Từ những chuyện ấy, mới chợt giật mình khi đọc một bài trả lời phỏng vấn của ông Nguyễn Trọng Hỷ - Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá VN - khi trả lời một tờ báo lớn mới đây. Trong bài trả lời ấy, ông Hỷ đã vẽ nên một viễn cảnh hết sức đẹp về cá cược bóng đá, nếu nó chính thức được thừa nhận, được tổ chức tại nước ta. Ông Hỷ nói rằng khi cá cược được tổ chức công khai, nó sẽ là phương tiện để người hâm mộ bóng đá thể hiện tình yêu với bóng đá Việt. Nghĩa là tất cả - từ già đến trẻ, từ nam đến nữ, thậm chí cả bà nội trợ cũng có thể tham gia cá cược - như là một hình thức xổ số. Và càng cá nhiều thì tiền thu càng nhiều, và nguồn thu càng nhiều thì bóng đá càng có nhiều tiền để đầu tư phát triển. Khi người phỏng vấn đưa ra câu hỏi bày tỏ sự băn khoăn về tác hại của cá cược, ông Hỷ cho rằng đừng lo chuyện người chơi tán gia bại sản. Ông bảo rằng khi thấy một ai thua liên tục thì người của công ty cá cược sẽ mời người thua ấy đi du lịch, khuyên nhủ họ đừng chơi nữa!


Những điều đó, ông Hỷ bảo rằng mình học được trong những lần tham quan hệ thống cá cược bóng đá ở Anh. Thú thật, tôi chưa bao giờ và nhiều người khác nữa mà tôi quen đang sinh sống ở Anh, cũng cho biết chưa bao giờ nghe chuyện công ty cá cược mời người thua đi du lịch để khuyên đừng chơi nữa! Và hơn nữa, ở Anh có luật cấm người dưới 18 tuổi chơi cá cược, chứ không phải nam phụ lão ấu cùng chơi như ông Hỷ mong muốn.

Công khai hay không chấp nhận, đó là câu hỏi đã đặt ra với cá cược bóng đá từ cả chục năm nay. Những người đã từng ủng hộ bằng ý kiến trước công luận, không ai “táo bạo” như ông Hỷ khi vẽ nên những cảnh thiên đường của cá cược, mà chỉ bảo rằng: có cấm cũng chẳng được, chi bằng công khai quách mà còn có được nguồn thu từ thuế, rồi từ đó có thêm tiền cho phúc lợi xã hội. Còn những người chống thì cho rằng, mục tiêu cao đẹp của xã hội ta không thể nào chấp nhận trò đỏ đen hợp pháp. Nó cũng tương tự như chuyện xem mại dâm là một nghề vậy. Sở dĩ cấm mà cá cược, mà mại dâm vẫn tràn lan là do lực lượng bảo vệ luật pháp chưa hoàn thành chức trách; chứ không thể vì chưa làm được mà phải thừa nhận.

Thông tin từ Bộ Tài chính - đơn vị tiến hành lấy ý kiến đóng góp cho dự thảo Đề án xổ số bóng đá tại VN - cho biết: ý kiến của hai phe đồng ý và không đồng ý là 50-50, nên đề án đang đứng giữa ngã ba đường. Vì vậy, cũng chưa biết sắp tới đây như thế nào.

Tôi chẳng biết nghiêng về bên nào. Chỉ biết rằng, nói về cá cược kiểu ông Hỷ thì chẳng thuyết phục được ai!
Nhất Huy | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục