Chuyến làm khách đến sân Anfield của Burnley vào cuối tuần này đang trở thành một thử thách cực đại khi huấn luyện viên Scott Parker phải đối mặt với cuộc khủng hoảng nhân sự trầm trọng. Đội bóng đang vật lộn trong cuộc chiến trụ hạng có nguy cơ vắng tới 8 cầu thủ trong cuộc đối đầu với Liverpool tại vòng 22 Ngoại hạng Anh.
Tin dữ mới nhất giáng xuống đội chủ sân Turf Moor liên quan đến tiền vệ tấn công Mike Tresor. Cầu thủ 26 tuổi này vừa dính chấn thương mắt cá chân chỉ vài phút sau khi vào sân từ ghế dự bị trong trận thua Newcastle và dự kiến sẽ phải nghỉ thi đấu vài tuần.
Scott Parker không giấu được sự thất vọng khi chia sẻ với báo giới: "Thật sự rất buồn. Đó là một chặng đường dài đầy khó khăn đối với Mikey. Cậu ấy đã nỗ lực đáng kinh ngạc để trở lại, nhưng giờ lại bị chấn thương này cản bước."
Bên cạnh Tresor, danh sách bệnh binh của Burnley còn kéo dài với những cái tên quan trọng khác. Zian Flemming vẫn chưa thể trở lại, trong khi Jordan Beyer, Connor Roberts, Josh Cullen và Zeki Amdouni đều là những ca chấn thương dài hạn. Tổng cộng, Burnley có thể mất gấp đôi số lượng cầu thủ so với Liverpool - đội bóng cũng đang thiếu vắng 4 cái tên, bao gồm Mohamed Salah (khi Ai Cập còn tranh hạng ba với Nigeria tại AFCON).
Tuy nhiên, trong bối cảnh u ám đó, Scott Parker vẫn đón nhận một vài tia hy vọng mong manh. Trung vệ Joe Worrall có thể trở lại vào cuối tuần này. Ngoài ra, tiền đạo Lyle Foster đã quay lại tập luyện sau khi vắng mặt ở trận gặp Millwall tại FA Cup vì bị ốm, dù ông Parker thừa nhận cầu thủ này "vẫn chưa đạt 100% thể lực".
Đối đầu với một Liverpool đang khát khao chiến thắng để củng cố vị trí trong top 4 sau chuỗi trận hòa, đội hình chắp vá của Burnley hứa hẹn sẽ trải qua 90 phút đầy giông bão tại Anfield.
Bạn đọc quan tâm đến CLB Liverpool có thể tìm hiểu thêm về The Reds thông qua bài viết DNA Liverpool - Tinh thần quật cường và ngọn lửa đỏ của Anfield.













