Buông và không buông

23:59 Chủ nhật 01/04/2012

Với chiến thắng thứ 3 liên tiếp tại Premier League, Newcastle tiếp tục đeo bám Chelsea quyết liệt trong cuộc đua giành vé Champions League. Còn với Liverpool, thất bại thứ 3 liên tiếp chỉ làm rõ hơn dự định sớm từ bỏ sân chơi này của họ.

Tình huống dẫn đến cú "thiết đầu công" của Reina - Ảnh AP

Chưa đầy 24 giờ sau khi Chelsea đánh bại Aston Villa với tỷ số 4-2, Newcastle đã vượt qua thử thách khó khăn mang tên Liverpool để vươn lên bằng điểm với The Blues. Hiện tại 2 đội đã có 53 điểm sau 31 vòng đấu nhưng Chelsea vẫn xếp hơn Newcastle nhờ hiệu số bàn thắng bại hoàn toàn vượt trội (+17 so với +4).

Sau thất bại 1-2 đầy cay đắng trước Arsenal hôm 13/3 (thua ở phút 90+5), đoàn quân của HLV Alan Pardew không hề nản lòng mà ngược lại luôn thể hiện sự quyết tâm khi giành 3 chiến thắng liên tiếp tại Premier League. Đó sẽ là động lực cho trận quyết chiến với đối thủ trực tiếp Chelsea vào giữa tháng này.

Ngược lại, Liverpool đã không thể duy trì sự hưng phấn dù giành chiến thắng đậm đà 3-0 trong trận derby máu lửa với Everton. Kể từ vòng 28 đó, họ thua liền 2 trận trước những đối thủ làng nhàng như QPR, Wigan và tối qua là thất bại không thể bào chữa trước Newcastle. Một cách quá lộ liễu, thầy trò HLV Kenny Dalglish đã buông Premier League quá sớm kể từ sau chức vô địch cúp Carling hồi cuối tháng 2.

Trở lại với 90 phút tại Sports Direct Arena, Newcastle rõ ràng là đội chơi hay hơn nhưng cũng phải nói Liverpool rất không may. Mọi chuyện chắc sẽ khác nhiều nếu như The Kop được hưởng quả penalty rõ ràng ở phút thứ 16. Trong tình huống này, trợ lý trọng tài đã đứng sát đường biên ngang nhưng lại không hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình.

“Kẻ phản bội” Andy Carroll rõ ràng là nhân vật chính ở trận đấu này khi mỗi khi có bóng, anh liên tục phải chịu sự la ó dữ dội từ khắp các khán đài cũng như sự truy cản rất “rát” từ những đồng đội cũ. Tuy nhiên, cầu thủ được nhắc đến nhiều nhất phải là người hùng Papiss Demba Cisse. Tiền đạo người Senegal ghi cả 2 bàn thắng của Newcastle trước Liverpool và đây đã là bàn thứ 7 của anh sau 7 trận.

Dĩ nhiên, màn trình diễn của Cisse không thể che mờ được lối chơi tập thể của Chích Chòe mà những đóng góp của các trụ cột như Cabaye, Tiote hay Ben Afra và Demba Ba - những người kiến tạo bàn thắng ở trận đấu này - là rất to lớn.

Những nỗ lực trong vô vọng của Liverpool sớm chấm dứt ở phút 83. Chỉ ít lâu sau khi HLV Dalglish thực hiện hàng loạt sự thay đổi người nhằm cứu vãn phần nào hình ảnh của The Kop, thủ thành Pepe Reina đã phá hỏng tất cả với pha trả đũa “vô nghĩa” với hậu vệ Perch. Đây là hành động rất không đáng của người được coi sẽ kế nhiệm chiếc băng thủ quân mà đội trưởng Gerrard hay Carragher để lại trong tương lai gần.

Dẫu sao người hâm mộ Liverpool cũng chẳng cần quá đau buồn với thất bại mới nhất này. Với việc đã chắc chắn giành quyền tham dự Europa League ở mùa tới (do vô địch cúp Carling), đội chủ sân Anfield sẽ dồn toàn lực để chinh phục cúp FA - nơi họ vừa đặt chân vào bán kết. Giải đấu lâu đời nhất xứ sương mù này mới là mục tiêu chính của “Ông vua đá cúp” trong phần còn lại của mùa giải.

H.D | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục