Buồn cho bóng đá Sài Gòn

15:41 Thứ hai 13/01/2014

(TinTheThao.com.vn) - Tuy TP.HCM là tên gọi hiện tại của thành phố mang tên Bác, nhưng mỗi lần nhắc đến bóng đá thì người hâm mộ thường nhắc đến Sài Gòn nhiều hơn bởi dù sao tên gọi ấy luôn gợi đến nhiều xúc cảm nơi trái tim của những ai yêu mến trái bóng tròn. Mùa giải mới của V-League đã chính thức khởi tranh và làm cho người Sài Gòn đã buồn nay càng buồn hơn.

Con đường vào sân Thống Nhất mới đây thôi đã rộn rã tiếng cười nói, chen lấn, bàn luận sôi nổi khi giải đấu của U19 Quốc tế diễn ra, nhưng cũng chỉ được một vài ngày ngắn ngủi đã phải nhường lại một khoảng lặng sâu thẳm cho nền bóng đá mà trước đây là niềm tự hào của người Sài Gòn. Những ngày cuối tuần, trên các sân cỏ ở các địa phương ồn ào náo nhiệt với trống giục, chiêng khua thì từng mảng cỏ sân Thống Nhất lại buồn vô hạn

Người Sài Gòn tìm niềm vui qua giải U19 Quốc tế. Ảnh: internet

Không buồn sao được khi nơi đây không có một đội bóng nào tham dự V-League 2104, chỉ còn một đội TP.HCM ở Hạng Nhất nhưng hy vọng cũng không cao, nghĩa là ít nhất trong vài năm tới, bóng đá Sài Gòn vẫn chưa có đại diện ở giải đấu cao nhất của Việt Nam. Đó là kết quả của cả một quá trình không đầu tư vào bóng đá, các lứa cầu thủ trẻ không có nhiều nhân tố nổi trội và những thế hệ tài năng đều không ở lại với mảnh đất này. Cái tên Sài Gòn còn sót lại trong một vài năm trở lại đây thông qua các đội bóng doanh nghiệp “tầm gửi” mà thôi. Giờ, khi họ thua lỗ trong kinh doanh hoặc không còn “vui” trong việc đầu tư thì nền bóng đá nơi đây lại trở về với con số 0 tròn trĩnh

Một trong những câu chuyện sẽ làm những ai yêu mến bóng đá Sài Gòn nhớ mãi, đó là việc ông Phạm Huỳnh Tam Lang tuy tuổi cao sức yếu, nhưng vẫn dành trọn tình yêu của mình để hy vọng sẽ vực dậy nền bóng đá của thành phố nhưng sức của ông cùng những thế hệ tiếp theo có duy trì mãi hay không thì câu hỏi ấy vẫn còn đang bỏ ngỏ. Tất cả đều gieo niềm tin về một ngày mai tươi sáng và không muốn bóng đá Sài Gòn lụi tàn, nếu không thì thật đáng buồn

Người dân Sài Gòn luôn nhiệt huyết với bóng đá, minh chứng cụ thể nhất ở giải U19 Quốc tế vừa qua. Nhưng mỗi cuối tuần, họ lại đều phải theo dõi các trận đấu đỉnh cao của nước nhà qua màn hình, đều đi tìm một đội bóng nào đấy để cổ vũ và tìm niềm vui cho riêng mình. Phải chi, bóng đá Sài Gòn xây dựng một cách căn cơ, có cách làm thuyết phục thì đâu đến nỗi phải bị xóa trắng trên bản đồ bóng đá Việt Nam như hiện tại? Hải Quan, CA TPHCM, Cảng SG, thời oanh liệt nay còn đâu!

(Bạn đọc: Su Bin)

* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@tinthethao.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

Trân trọng,

Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

Trân trọng,

Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

00:00 30/11/-0001
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục