Bundesliga vẫn im ắng trên sàn chuyển nhượng: Chi tiêu ít, thành công cũng ít?

18:51 Thứ bảy 13/07/2013

Mùa hè năm 2013 chứng kiến sự bùng nổ trở lại của thị trường chuyển nhượng cầu thủ sau nhiều năm giao dịch có phần èo uột. Tuy nhiên trong khi Premier League, La Liga hay kể cả Serie A đang mua sắm khá bạo tay thì Bundesliga lại tương đối trầm lắng, và đây xem ra không phải là một tín hiệu tốt lành.

Bài viết cung cấp độc quyền bởi




 

Tấp nập mua - bán

Từ giờ đến ngày đóng cửa kỳ chuyển nhượng mùa hè 2013 vẫn còn hơn một tháng rưỡi, nữa nhưng đã có khá nhiều thương vụ đáng chú ý diễn ra như Neymar, Isco, Ilarramendi, Falcao, Moutinho, Fernandinho... đó là chưa kể đến hàng loạt ngôi sao lớn đang nhấp nhổm chuyên địa điểm làm việc như Edinson Cavani, Luis Suarez hay kể cả Wayne Rooney. Nếu không phải vì các CLB lớn đang chi tiêu một cách dè chừng trước ngày Luật Công bằng Tài chính chính thức có hiệu lực thì số HĐ bom tấn có thể đã tăng cao hơn nữa, nhưng dù sao thì đó cũng là một tín hiệu tích cực cho làng bóng đá châu Âu.

Tất nhiên, thị trường chuyển nhượng cầu thủ là một bộ phận không thể tách rời của nền kinh tế và sự bùng nổ của nó không xảy ra một cách ngẫu nhiên. Sau khi trải qua gần 5 năm khó khăn từ 2008 đến nay, kinh tế thế giới đã bắt đầu có dấu hiệu khởi sắc. Mới nhất, Cục dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) đã tỏ ý sẽ sớm chấm dứt chương trình nới lỏng tiền tệ, qua đó thể hiện niềm tin vào sức khỏe của nền kinh tế và ngày hồi phục có lẽ cũng không còn xa. Nhờ thế, sàn chuyển nhượng cầu thủ cũng được hưởng lợi, như phát biểu của bà Kimberley Morris, thành viên ủy ban quản lý hoạt động chuyển nhượng của FIFA, tại Hội nghị pháp lý thể thao diễn ra tại London mới đây. Theo đó, tổng giá trị mua bán cầu thủ trên toàn thế giới trong nửa đầu năm 2013 đã đạt 929 triệu USD, cao hơn tới 40% so với con số 664 triệu vào cùng kỳ năm ngoái và thừa sức bỏ xa mức 855 triệu USD trong 6 tháng đầu năm 2011. Về cơ bản, hoạt động mua sắm đang diễn ra nhộn nhịp bậc nhất trong khoảng 4-5 năm trở lại đây, nhưng có một giải đấu lớn tại lục địa già vẫn khá thờ ơ với những vụ mua bán: Bundesliga.

Người Đức thờ ơ

Sau thắng lợi rực rỡ ở đấu trường châu lục năm ngoái, với trận chung kết "toàn Đức" giữa Bayern và Dortmund, nhiều người đã chờ đợi bóng đá Đức sẽ nhân đà xốc tới và cạnh tranh ngôi bá chủ châu Âu cùng Premier League hay La Liga. Sự kỳ vọng ấy là hoàn toàn có cơ sở nếu biết rằng các CLB Đức như Bayern, Dortmund… nhận được sự hậu thuẫn cực lớn từ các doanh nghiệp địa phương như Audi, Adidas, T-Mobile hay Evonik, mà Đức đang là nền kinh tế hùng mạnh nhất châu Âu vào thời điểm hiện tại với tổng giá trị sản phẩm quốc nội lên tới 3,19 nghìn tỷ USD trong năm 2012, vượt trội Pháp (2,61 nghìn tỷ), Anh (2,31 nghìn tỷ), Italia (1,83 nghìn tỷ) hay Tây Ban Nha (1,41 nghìn tỷ). Tuy nhiên, tính đến thời điểm này thì các đội bong ở Bundesliga vẫn tỏ ra khá lặng lẽ trên sàn chuyển nhượng và mới chỉ bỏ ra tổng cộng 182 triệu euro để chiêu mộ tân binh.

Đồ thị chi tiêu & thành công của các CLB Đức

Đúng là trong số các bản HĐ mới ở giải VĐQG Đức cũng có vài cái tên đáng chú ý như Mario Goetze hay Henrikh Mkhitaryan (ngôi sao sáng giá trong đội hình Shakhtar Donestk mùa trước, mục tiêu hụt của Liverpool), nhưng chừng đó là quá ít đối với một giải đấu đang nuôi tham vọng trở thành số 1 châu Âu. Quan trọng hơn, có vẻ như Bundesliga sẽ không chào đón thêm quả “bom tấn” nào nữa trong phần còn lại của phiên chợ hè năm nay: Bayern Munich thì chưa bao giờ thiếu tiền, nhưng HLV Pep Guardiola đã tỏ ra hài lòng với đội ngũ hiện tại của nhà ĐKVĐ châu Âu, còn Borussia Dortmund đã tiêu gần hết khoản ngân quỹ 50 triệu euro dành cho shopping. Dù mới chia tay Mario Gomez (sang Fiorentina), Bayern đã chắc chắn có được chữ ký của Robert Lewandowski vào mùa hè năm 2014 – khi chân sút người Ba Lan mãn hạn HĐ với Dortmund – và Guardiola hầu như không có nhu cầu tăng cường lực lượng. Vài ngày trước, chính Pep cũng tuyên bố rằng nếu không đưa được Thiago Alcantara về sân Allianz Arena thì ông cũng không cần thêm ai hết. Còn Dortmund, sau khi ký hợp đồng với trung vệ Papastathopoulos, tiền vệ Mkhitaryan và tiền đạo Aubameyang thì đội chủ sân Signal Iduna Park cũng mới ra một thông báo tuyên bố chấm dứt hoạt động chuyển nhượng. Đối với phần còn lại, những Leverkusen, Schalke hay Hamburg chưa bao giờ được đánh giá là những đội bóng “bạo chi” và nhiều khả năng tổng doanh số mua cầu thủ của Bundesliga sẽ không có nhiều thay đổi sau khi ngày 31/8 trôi qua.

Tương lai nào cho Bundesliga?

Khi thị trường vẫn giao dịch trầm lắng, Bundesliga hiện chỉ đứng thứ 4 trong danh sách những giải đấu mua sắm mạnh tay nhất châu Âu mùa hè năm nay. Không những kém xa Premier League (đã chi 291 triệu euro) hay La Liga (235 triệu), với mức chi tiêu 184 triệu euro Bundesliga còn xếp sau cả một giải đấu đang phải ảnh hưởng nặng nề từ khủng hoảng kinh tế như Serie A (190 triệu) và cũng chỉ nhỉnh hơn đôi chút so với Ligue 1 (182 triệu). Chưa hết, nếu những dự báo về viễn cảnh chuyển nhượng ở trên là đúng, rất có thể tổng số tiền mà 18 đội bóng ở hạng đấu cao nhất nước Đức bỏ ra cho hoạt động chuyển nhượng của không chạm mốc 200 triệu euro trong mùa hè 2013, thành tích èo uột nhất trong vòng 5 năm trở lại đây.

Khoan hãy bàn đến lý do đằng sau sự sụt giảm trong doanh số mua sắm (các đội bóng Đức chuyển sang đặt niềm tin vào những tài năng trẻ trưởng thành từ chính lò đào tạo, những CLB như Barca, Real, Man City, Monaco, PSG đang vung tiền rầm rộ và sẵn sàng phá giá vì nhiều lý do khác nhau..), thì con số 182 triệu euro này (về lý thuyết) đang báo hiệu một tương lai không thực sự lạc quan đối với Bundesliga trên bình diện châu Âu mùa giải tới. Trong bóng đá hiện đại, thành công vốn phụ thuộc tới 70-80% vào sức mạnh tiền bạc và dù người Đức có quản lý bóng đá tốt đến đâu thì họ cũng không phải là ngoại lệ. Từ mùa 2009/10 đến nay, kết quả thi đấu của Bundesliga ở chiến trường châu lục – thể hiện qua hệ số trên BXH các giải VĐQG của UEFA – luôn tỷ lệ thuận với kinh phí mua sắm cầu thủ: mùa nào chi tiền nhiều thì thành công nhiều, và đương nhiên tiền ít cũng đi kèm với thành tích hạn chế. Mùa giải 2009/10, các CLB ở Bundesliga đã dốc túi tới 244 triệu euro cho các bản hợp đồng mới, và họ đã giành được tổng cộng 18,083 điểm trên BXH hệ số - mức cao nhất kể từ năm 2000. Mùa 2012/13, Bundesliga thậm chí ném tới 287 triệu euro vào việc chiêu mộ tân binh và ngay lập tức tạo ra trận chung kết Champions League “nội bộ” đầu tiên trong lịch sử. Thế còn lần này? Nỗi lo về một mùa bóng 2013/14 thất bát đối với người Đức không phải là không có cơ sở, nhất là khi Bayern đã no nê vinh quang sau khi đoạt được cú ăn ba lịch sử, Dortmund đang có dấu hiệu “rã đám”, còn những CLB khác chưa đủ tầm cạnh tranh. Và rất có thể giấc mơ tiếm ngôi Premier League để trở thành giải VĐQG số 2 châu Âu của Bundesliga sẽ còn lâu mới thành sự thực…

Quang Hải | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục