![]() |
| Hàng phòng ngự của Dortmund đang khiến HLV Juergen Klopp phải đau đầu |
Hàng thủ “ngủ mơ”
Đó là nhận định chung của giới chuyên môn sau khi chứng kiến màn trình diễn của Dortmund trong trận chung kết Liga Total! Cup ở Hamburg hồi cuối tuần qua. Tại giải giao hữu tứ hùng thường niên này, Dortmund đã vượt qua đội chủ nhà nhưng cuối cùng đành thúc thủ trước Bremen ở loạt thi đá 11m. Trước đó, Bremen cũng đá bại Bayern ở bán kết bằng chính màn “đấu súng”. Đáng nói hơn cả là Dortmund đã đứng trước cơ hội giành chiến thắng rất lớn, nhưng hàng thủ chơi như “mơ ngủ” của đội bóng vàng-đen đã khiến trận đấu rẽ sang một hướng khác.
Kết thúc thời gian thi đấu chính thức, Dortmund bị Bremen ghi tới 3 bàn, dẫn tới tỷ số 3-3 và loạt đá 11m đầy may rủi. Do Liga Total! Cup chỉ là giải giao hữu nên kết quả thắng thua không mấy quan trọng, nhưng rõ ràng màn trình diễn của hàng thủ Dortmund là đáng báo động. Cuối tuần này, mùa bóng mới sẽ chính thức bắt đầu với thầy trò HLV Klopp với trận tranh Siêu Cúp Đức cùng kỳ phùng địch thủ Bayern. Một tuần sau đó, Dortmund sẽ đá vòng 1 Cúp quốc gia trên sân của Oberneuland rồi đón tiếp Bremen ở trận khai màn Bundesliga.
Goetze kịp bình phục
Bên cạnh nỗi lo về sự thiếu vững chắc của hàng thủ, Dortmund còn một mối bận tâm khác là chấn thương của tiền vệ Mario Goetze. Sau EURO 2012, tài năng trẻ này đã bị đau ở mắt và bỏ lỡ phần lớn giáo án tập luyện ở giai đoạn trước mùa giải mới. Nghĩa là, quá trình chuẩn bị của cá nhân Goetze cũng như Dortmund cho chặng đua hứa hẹn rất khốc liệt ở phía trước đã bị ảnh hưởng. Tin tốt lành cho Dortmund là nhiều khả năng tuyển thủ Đức này sẽ kịp bình phục để tham dự trận khai màn Bundesliga với Bremen vào ngày 24/8. Tuy vậy, điều đương nhiên là thể lực của anh sẽ không thể hoàn hảo như nhiều đồng đội khác.
Một tin vui khác đến với Dortmund là hậu vệ kỳ cựu Patrick Owomoyela đã có thể tập luyện trở lại sau 3 tháng điều trị chấn thương háng. Ở tuổi 32, hậu vệ cánh phải này sẽ mang đến nhiều kinh nghiệm cho hàng thủ đang cần được gia cố của HLV Klopp. Cho đến thời điểm này của đợt chuyển nhượng mùa hè, Dortmund chỉ mới mất Shinji Kagawa vào tay M.U, còn lại vẫn giữ được phần lớn đội hình đã giành cú đúp ở mùa trước. Không những vậy, hàng công của đội bóng vàng-đen còn được tăng cường thêm chân sút Marco Reus, một ngôi sao mới của bóng đá Đức, từ Gladbach.
Suốt hai mùa giải gần đây, tấn công chưa bao giờ là vấn đề của Dortmund, nhưng phòng ngự luôn ẩn chứa nhiều nỗi lo. Màn trình diễn yếu kém của các hậu vệ trong quá trình chuẩn bị cho mùa giải mới càng khiến ông Klopp đau đầu. Tuy nhiên, chiến lược gia 45 tuổi này vẫn tỏ ra đầy tự tin về khả năng kịp gia cố hàng thủ trước khi mùa giải mới bắt đầu.















