Buffon cảm thấy "sợ" khi bước vào loạt penalty cân não

09:24 Thứ hai 25/06/2012

Sau khi Italia đánh bại Anh để bước vào trận bán kết, thủ thành Gianluigi Buffon vừa lên tiếng thừa nhận rằng anh đã cảm thấy "sợ" trước khi bước vào loạt đấu súng cân não.

Thủ thành Gianluigi Buffon - Ảnh: Getty

"Tất nhiên là tôi sợ khi loạt luân lưu bắt đầu. Nếu may mắn, bạn là người chiến thắng, còn ngược lại, bạn sẽ phải chấp nhận thua cuộc", Buffon mở đầu.

Mọi chuyển tưởng chừng như tồi tệ với Italia khi Montolivo sút không thành công quả penalty trong loạt sút thứ 2. Lúc này, tâm lý của các cầu thủ Ý ít nhiều bị dao động. Tuy nhiên, với bản lĩnh thép của một thủ môn, Buffon không hề cảm thấy bị phân tâm khi đội bóng phải chịu bất lợi.

"Tôi không nghĩ gì cả ngoại trừ quyết tâm cản phá được càng nhiều cú dứt điểm càng tốt. Tôi luôn tin rằng các đồng đội của tôi xứng đáng giành chiến thắng sau 120 phút", thủ thành của Juventus tiếp lời.

"Thật tuyệt vời khi cản phá thành công cú dứt điểm của Ashley Cole. Khi đó, tôi mường tượng ra cảnh các cổ động viên ở quê nhà sẽ vỡ òa trong niềm sung sướng vì chúng tôi đã có cơ hội để quyết định trận đấu".

Trận đấu này, Andrea Pirlo đã thực hiện một cú đá penalty rất đẳng cấp mang đúng phong cách "Panenka". Khi được hỏi liệu mình có quan sát người đồng đội thực hiện cú dứt điểm này hay không, Buffon bày tỏ: "Tôi không bao giờ quan sát các đồng đội đá 11m, cũng như tôi chưa bao giờ đá phạt đền vậy. Các đồng đội của tôi là những cầu thủ chất lượng. Tôi tin họ sẽ thực hiện thành công".

Chiến thắng này giúp Italia giành được tấm vé cuối cùng vào chơi tại vòng bán kết EURO 2012. Đối thủ tiếp theo của họ sẽ là "Xe tăng" Đức của Joachim Loew. Nhận định về đối thủ của mình, thủ môn số 1 của "Azzurri" phát biểu.

"Như tôi đã nói trước khi giải đấu này diễn ra, Đức, Tây Ban Nha và thậm chí là Hà Lan đều là những đối thủ cực mạnh. Đối thủ tiếp theo của chúng tôi là đội bóng mạnh tuy nhiên chúng tôi sẽ cố gắng để tiến xa hơn nữa".

Văn Biển | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục