Cuộc đối đầu giữa lợi ích câu lạc bộ và nghĩa vụ quốc gia một lần nữa trở thành tâm điểm, lần này là giữa Manchester United và đội tuyển Slovenia. Tân HLV trưởng Bostjan Cesar vừa gửi một thông điệp rõ ràng tới sân Old Trafford, khẳng định ông sẽ không để đội bóng nước Anh "lấn lướt" trong việc quản lý tiền đạo chủ lực Benjamin Sesko.
Chân sút 22 tuổi đã xin rút lui khỏi đợt tập trung thi đấu giao hữu với Hungary và Montenegro để tập trung phục hồi thể lực. Phía Manchester United cho biết họ đang "quản lý cẩn thận" tình hình của Sesko. Tuy nhiên, ông Cesar nhấn mạnh rằng đội ngũ y tế của đội tuyển mới là những người đưa ra quyết định cuối cùng về việc cầu thủ có đủ điều kiện thi đấu hay không. Chiến lược gia này khẳng định sẽ tuân thủ nghiêm ngặt các quy định của UEFA và không dành bất kỳ sự ưu ái đặc biệt nào cho Man Utd.
"Thông thường, đội tuyển quốc gia là ưu tiên hàng đầu với chúng tôi, dù có thể ít quan trọng hơn với họ," ông Cesar chia sẻ. Vị HLV này cũng nhắc lại rằng dù Slovenia là một quốc gia nhỏ, nhưng tiếng nói của đội tuyển quốc gia cần được tôn trọng tuyệt đối, bất kể đối tác là Man United hay một đội bóng địa phương như Celje.
Sự cứng rắn của HLV Cesar xuất phát từ những rạn nứt trong quá khứ. Vào tháng 11 năm ngoái, người tiền nhiệm Matjaz Kek từng bày tỏ sự thất vọng về việc thiếu thông tin liên lạc từ phía Man Utd khi Sesko gặp chấn thương đầu gối sau trận gặp Tottenham. Việc thiếu vắng tiền đạo chủ lực ở thời điểm đó đã góp phần khiến Slovenia thất bại trước Kosovo và đánh mất cơ hội tham dự World Cup.
Hiện tại, Sesko vẫn đang có mặt tại khu huấn luyện của đội tuyển ở Ljubljana để thực hiện các bài tập nhẹ. Phía Man United chắc chắn sẽ theo dõi sát sao quá trình này, với hy vọng chân sút của mình sẽ hoàn toàn sung mãn cho cuộc đối đầu với Leeds United vào ngày 13/4 tới. Dù vậy, với những tuyên bố mới nhất của HLV Cesar, Man Utd sẽ phải chuẩn bị cho một mối quan hệ làm việc có phần cứng nhắc và kỷ luật hơn từ phía đối tác Slovenia.














