Bức tranh tương phản của Ngoại hạng Anh sau 5 vòng đầu

09:42 Thứ hai 21/09/2026

TinTheThao.com.vn5 vòng đấu mở màn giải Ngoại hạng Anh chứng kiến sự thống trị của Manchester City, cú ngã ngựa của Arsenal cùng cuộc khủng hoảng trầm trọng bủa vây Man United và Tottenham.

Man City chiếm đầu bảng sau khi Arsenal thua Brighton. (Ảnh: EPA Images)
Man City chiếm đầu bảng sau khi Arsenal thua Brighton. (Ảnh: EPA Images)

Arsenal đứt mạch bất bại và sự thăng hoa của Man City

Giải Ngoại hạng Anh tạm nghỉ gần ba tuần để nhường chỗ cho loạt trận quốc tế, mở ra thời điểm thích hợp để nhìn lại cục diện sau 5 vòng đấu đầu tiên. Bất ngờ lớn nhất đến từ việc nhà đương kim vô địch Arsenal thảm bại 0-3 trước Brighton, chấm dứt chuỗi trận toàn thắng và là trận thua đậm nhất của họ kể từ tháng 5/2023. Huấn luyện viên Mikel Arteta thẳng thắn thừa nhận:

"Điều đó sẽ không xóa bỏ những gì toàn đội đã làm được trong sáu hoặc bảy tuần qua. Những gì chúng tôi thể hiện thật đáng kinh ngạc, nhưng đây là bài học lớn cho tất cả chúng tôi để hiểu được cái giá phải trả để chiến thắng ở cấp độ này".

Trái ngược với Pháo thủ, Manchester City dưới sự dẫn dắt của tân thuyền trưởng Enzo Maresca độc chiếm ngôi đầu bảng với năm trận toàn thắng sau màn rượt đuổi tỷ số 5-3 trước Sunderland, tạo khoảng cách ba điểm với nhóm bám đuổi.

Dấu ấn đậm nét từ các hiện tượng ngổ ngáo

Brighton và Brentford đang làm đảo lộn mọi dự đoán khi chen chân vào top bốn bảng xếp hạng. Thầy trò Fabian Hurzeler bay cao ở vị trí thứ ba sau chiến tích đánh bại nhà vô địch Ngoại hạng Anh trên sân nhà mùa thứ ba liên tiếp.

Ngay phía sau, Brentford của huấn luyện viên Keith Andrews duy trì thành tích bất bại đầy thuyết phục, đỉnh điểm là thắng lợi giòn giã 3-0 trước Chelsea. Bên cạnh đó, các tân binh cũng chứng minh họ không dễ bị bắt nạt khi Hull City leo lên vị trí thứ tám, Ipswich đứng thứ 11, còn Coventry giành chiến thắng lịch sử 1-0 trước Nottingham Forest.

Nỗi thất vọng mang tên Manchester United và Tottenham

Ở chiều ngược lại, hai đại gia thành Manchester và London đang chìm sâu trong khủng hoảng. Manchester United chỉ giành được năm điểm sau năm trận, khởi đầu tệ hại nhất lịch sử câu lạc bộ tại giải đấu. Trận hòa nhọc nhằn 1-1 trước Fulham khiến cựu thủ quân Gary Neville phải thốt lên đầy giận dữ:

"Tôi đã theo dõi Manchester United từ năm 5 tuổi và đó là 15 phút tồi tệ nhất mà tôi từng chứng kiến. Hoàn toàn thảm hại. Tôi chưa từng thấy sự thiếu nỗ lực đến mức như vậy".

Man Utd chỉ có trận hòa trước Fulham. (Ảnh: EPA Images)
Man Utd chỉ có trận hòa trước Fulham. (Ảnh: EPA Images)

Trong khi đó, Tottenham ngụp lặn ở vị trí thứ 19 dù đã chi ra tới 302 triệu bảng để đại tu đội hình. Chuyên gia Joe Cole nhận xét chua cay:

"Tôi cảm thấy họ đã trả giá quá đắt cho mọi cầu thủ mà họ mua vào mùa hè này, bạn không thể loại trừ khả năng họ sẽ quanh quẩn trong cuộc chiến trụ hạng". Huấn luyện viên Roberto De Zerbi cũng cay đắng thừa nhận: "

Bóng đá mang tính chiến thuật nhưng đó là máu, là chiến đấu, là người đầu tiên chạm bóng. Chúng tôi sẽ phải chịu đựng cho đến trận đấu tiếp theo".

Chelsea và lối chơi cống hiến đầy rủi ro

Chelsea dưới triều đại tân huấn luyện viên Xabi Alonso lại mang đến hình ảnh của một tập thể giàu tính giải trí nhưng thiếu đi sự thực dụng cần thiết. Đội bóng thành London tạo nên những bữa tiệc bàn thắng với 22 pha lập công xuất hiện chỉ sau năm trận đấu, nhưng số bàn thua họ phải nhận lại nhiều hơn số bàn thắng ghi được.

Sở hữu bản hợp đồng 117 triệu bảng Morgan Rogers cùng thủ thành Emiliano Martinez, The Blues tạm thời giậm chân ở vị trí thứ 10, để lại nhiều âu lo cho người hâm mộ về khả năng cạnh tranh danh hiệu mùa này.

Lữ Hoàng Phong | 09:42 21/09/2026
TỪ KHOÁ
Chia sẻ

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục