![]() |
Đối với phần lớn các đội tuyển quốc gia (trừ ĐT U19), 2013 nhìn chung là một năm đáng quên. Sau thất bại của HLV Phan Thanh Hùng ở AFF Cup 2012, VFF đã đặt niềm tin vào 1 HLV nội khác là ông Hoàng Văn Phúc và trao sứ mệnh thuyền trưởng ở ĐTQG và ĐT U23 cho ông. Thế nhưng dường như đó là một nhiệm vụ quá sức đối với cựu HLV trưởng CLB Hà Nội.
Kết quả là trong khi ĐT Việt Nam thất bại thảm hại tại vòng loại Asian Cup 2015, thua cả 5 trận - điều chưa từng xảy ra trong lịch sử thì ĐT U23 dưới sự dẫn dắt của HLV Hoàng Văn Phúc cũng chẳng khá hơn khi lần đầu tiên sau 12 năm phải dừng chân ngay từ vòng đấu bảng của SEA Games 27 sau những thất bại trước các cầu thủ đồng trang lứa đến từ Singapore và Malaysia – những đội bóng sau đó cũng không lọt nổi vào chung kết của SEA Games 27.
Trong khi đó, ĐT nữ Việt Nam trong năm qua để lại dư âm trong lòng người hâm mộ với những niềm vui (đứng đầu vòng loại và giành vé tham dự VCK Asian Cup 2014), xen lẫn sự tiếc nuối (khi chỉ giành được HCĐ tại AFF Cup 2013 và giành HCB tại SEA Games 27). Dù không được đầu tư nhiều bằng các đội tuyển nam, nhưng có thể tin đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam dưới sự dẫn dắt của HLV Trần Vân Phát vẫn đang đi đúng hướng trong lộ trình hướng tới VCK Asian Cup 2014 và mục tiêu giành vé tham dự World Cup bóng đá nữ 2015.
Điểm sáng hiếm hoi và có lẽ là duy nhất trong bức tranh về các đội tuyển quốc gia trong năm 2013 chính là đội tuyển U19. Được thành lập với nòng cốt từ Học viện HAGL Arsenal JMG, U19 Việt Nam trong năm 2013 đã giành ngôi á quân giải vô địch Đông Nam Á, và sau đó giành vé tham dự VCK giải U19 châu Á 2014 với chiến thắng thuyết phục 5-1 trước U19 Australia. Màn trình diễn ấn tượng, lối chơi fair play của các cầu thủ U19 đã thuyết phục ngay cả những khán giả khó tính nhất. Có thể khẳng định những Công Phượng, Văn Toàn, Xuân Trường, Tuấn Anh, Đông Triều, Hồng Duy, Văn Sơn…đã lấy lại niềm tin của người hâm mộ bóng đá nước nhà sau những thất bại ê chề của các cầu thủ đàn anh ở ĐT U23 và ĐTQG
Lẽ ra trong năm 2013, bóng đá Việt Nam sẽ có sự thay đổi lớn ở thượng tầng khi Đại hội nhiệm kỳ khóa VII (2013-2017) của LĐBĐ Việt Nam dự kiến sẽ được tổ chức vào tháng 5. Nhưng rồi vì nhiều lý do khác nhau Đại hội đã được hoãn sang tháng 10 và nay được chuyển sang tháng 5/2014. Chính điều đó khiến cho bóng đá Việt Nam không có được sự ổn định nơi thượng tầng mà việc chủ tịch Nguyễn Trọng Hỷ chính thức từ nhiệm vào những ngày cuối năm là minh chứng cho thấy rõ điều đó.
Trong bối cảnh đó, việc các giải bóng đá trong nước trở nên lộn xộn âu cũng là điều dễ hiểu. Nào là việc XMXT.SG tuyên bố rút lui khỏi V-League khi mà mùa giải chỉ còn 2 vòng đấu nữa là kết thúc kéo theo những hệ lụy của nó như: hủy bỏ toàn bộ kết quả thi đấu trước đó có liên quan đến XMXT.SG, không có thêm đội nào phải xuống hạng (ngoài XMXT.SG)… Rồi đến việc K.Kiên Giang không đủ kinh phí để duy trì đội bóng nên xin rút khiến V-League 2014 chỉ còn 13 đội tham dự… Ngoài ra, trong mùa giải chuyên nghiệp thứ 13, người ta vẫn thấy tiếp tục tồn tại những vấn đề tồn đọng từ bấy lâu nay của bóng đá Việt Nam mà VPF vẫn chưa thể giải quyết như: tình trạng bạo lực sân cỏ, vấn nạn trọng tài cũng như tình trạng 1 ông chủ 2 đội bóng…
Năm 2013 sắp qua đi và năm 2014 đang đến. Chúng ta cùng hy vọng sẽ được chứng kiến những sự thay đổi toàn diện của bóng đá Việt Nam trong năm mới 2014 để đến cuối năm khi nhìn lại sẽ được thấy một bức tranh bóng đá Việt Nam với nhiều nét tươi sáng.
(Bạn đọc: Anh Thư)
|
* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.
Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.
Trân trọng,
Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam















