BTC Quả bóng Vàng còn phải học Simon Cowell!

19:12 Thứ năm 10/01/2013

Gala Quả bóng Vàng 2012 kết thúc với 3 gương mặt xuất sắc nhất: Lionel Messi, Cristiano Ronaldo và Andrés Iniesta. Người hâm mộ vui mừng vì kết quả bình chọn nhưng liệu có cần phải xem xét lại tính chính xác của cách đánh giá mà FIFA đã đề ra?

Simon Phillip Cowell (sinh ngày 7/10/1959) là một doanh nhân và nhà sản xuất chương trình truyền hình người Anh. Ông nổi tiếng với vai trò là giám khảo của nhiều cuộc thi tìm kiếm tài năng âm nhạc lớn như Pop Idol, American Idol, The X Factor hay Britain's Got Talent. Vài dòng tóm tắt có lẽ là không đủ để nói về những thành tựu mà Simon đã đạt được trong ngành giải trí thế giới. Simon Cowell như một thương hiệu khẳng định sự thành công chắc chắn cho mỗi chương trình ông sản xuất hoặc làm giám khảo.

Simon Cowell đã đạt được rất nhiều thành công trong ngành giải trí. Ảnh: Internet.

Cái hay nhất trong mỗi chương trình của Simon có lẽ là tạo nên tính cách riêng cho từng thí sinh tham dự, từng thành viên trong ban giám khảo mà vẫn đảm bảo đánh giá tài năng theo đúng tiêu chí chương trình. Những điều đó ảnh hưởng cả đến số lượng phiếu bầu chênh lệch giữa các thí sinh tham gia. Thông thường, 3 hình mẫu chính mà Simon tạo dựng cho các thí sinh của mình là: tài năng bình lặng, tài năng ồn ào kiêu ngạo và tài năng vượt qua hoàn cảnh khó khăn. 3 cầu thủ xuất sắc nhất thế giới năm nay, trùng hợp thay, lại có những nét tính cách phù hợp đến bất ngờ với các hình mẫu này.

Andrés Iniesta: Nổi bật về tài năng nhưng nhạt nhòa trong tính cách. Sẽ chẳng một fan hâm mộ trái bóng tròn thực thụ nào dám phủ nhận tài năng, sự đóng góp của anh vào sự thành công của Barca cũng như đội tuyển Tây Ban Nha. Cầm bóng chắc, khả năng xoay sở hoàn hảo, những pha chuyền bóng như đặt và một đời sống im ắng. Cái Iniesta thiếu chính là siêu phẩm và những ồn ã ngoài sân cỏ. Chứng kiến Iniesta người ta chỉ thấy thán phục và trầm trồ chứ không thấy ngất ngây như cách Messi mang đến hoặc cũng chẳng đậm nét như Ronaldo. Lượng phiếu bầu đưa anh lên vị trí thứ 3 một phần cũng nhờ sự bình chọn đến từ những người am hiểu bóng đá. Chứ thử chỉ là CĐV chắc gì anh đã có mặt để mỉm cười hôm trao giải vừa rồi.

Andres Iniesta

Cristiano Ronaldo: Thẳng thắn hay vênh váo? Ồn ào cả trên sân cỏ mỗi khi anh cầm bóng, ồn ào cả trong đời sống tình cảm, gia đình lẫn những phát ngôn ngoài sân cỏ. Riêng số lượng tin, bài liên quan đến Ronaldo có lẽ cũng đủ để người ta ra báo hàng ngày. Cái tên Ronaldo cùng với các cụm từ “scandal”, “phát ngôn gây shock” dường như có tần xuất xuất hiện không kém những mỹ từ ca ngợi tài năng của anh. Những lần vụng trộm bị báo chí phát hiện của Ronaldo vẫn tăng dần qua từng năm dù trước đó anh đã tuyên bố chắc nịch sẽ chung thủy với cô bạn gái siêu mẫu Irina Shayk.

Cristiano Ronaldo

Hơn thế nữa, những phát ngôn ngạo mạn như “Họ la ó có lẽ vì tôi đẹp trai, giàu có và là một cầu thủ vĩ đại", “Tôi có giá hơn 94 triệu Euro" hay “Tôi sẽ không ký hợp đồng với bất cứ một cầu thủ Barcelona nào”… đủ sức làm fan hâm mộ bóng đá quay lưng lại với cầu thủ ngôi sao này. Có lẽ chính điều này đã dẫn đến hậu quả của việc anh đứng sau Messi ở hầu hết tất cả các cuộc bình chọn. Người ta bầu cho anh vì tài năng sáng giá là chính, hiếm hoi lắm mới có người bỏ phiếu vì những phát ngôn vênh váo của anh, dẫu không thể phủ nhận những phát ngôn đó không hoàn toàn là sai. Nhìn lại cuộc đời Ronaldo, người ta có thể thấy sự cố gắng, nỗ lực, đam mê và khả năng thiên bẩm của một cầu thủ dường như sinh ra để chơi bóng nhưng hình ảnh hiện tại của anh đã phá vỡ phần lớn những điều tốt đẹp đó.

Lionel Messi: Không bầu cho anh thì bầu cho ai? Một năm thi đấu không nhiều danh hiệu cao quý cho câu lạc bộ chủ quản lẫn đội tuyển quốc gia nhưng Messi vẫn được nhắc đến với khả năng săn bàn số 1 thế giới. Những tuyệt phẩm và siêu phẩm đến liên tiếp khiến ai cũng thắc mắc xem giới hạn của anh ở đâu cộng với một cuộc sống không quá ầm ỹ làm cho anh trở thành cầu thủ yêu thích của người hâm mộ bóng đá trên khắp toàn cầu.

Lionel Messi

Messi vẽ nên cho chúng ta hình tượng một cầu thủ “vượt lên số phận” để đạt đến đỉnh cao của bóng đá chuyên nghiệp mà vẫn kiệm lời và khiêm tốn. Chỉ riêng chuyện được sinh ra trong một gia đình không hề dư dả cộng với chứng bệnh thiếu hụt hormone tăng trưởng dẫn đến chậm phát triển, hay đau ốm thời thơ ấu cũng đủ để người ta có cảm tình với Messi. Và khi cậu bé “thần đồng” ấy chứng tỏ được tài năng vượt trội trong hoàn cảnh khó khăn, người ta lại càng ngưỡng mộ, cảm phục và yêu mến cậu hơn. Messi giống như chàng trai hiền lành, chân chất chí biết công hiến mà ngại nói về mình. Tài-Đức vẹn toàn như thế không bầu cho anh thì biết bầu cho ai?

Báo chí và dư luận chắc chắn vẫn sẽ còn nói mãi, so sánh mãi về Ronaldo và Messi - hai cầu thủ xuất sắc nhất của bóng đá hiện nay. Và hậu quả tất yếu của điều này là những nỗ lực không biết mệt mỏi trong năm của những người hùng thầm lặng khác bị người đời lãng quên đi không ít. Nói như thế để thấy rằng FIFA - Ban tổ chức Quả vóng Vàng 2012 vừa qua còn cần phải học nhiều ở Simon Cowell. Dù xây dựng hình tượng cho các thí sinh nhưng ít nhất các chương trình tìm kiếm tài năng mà nhà sản xuất này tham gia đều có một tiêu chí rõ ràng, khán giả sẽ nhận thấy tiêu chí đó trong mỗi quyết định của Ban giám khảo. Tất nhiên số lượng phiếu bầu của người xem quan trọng nhưng Ban giám kháo đóng một vai trò không thể phủ nhận - giúp định hướng người xem vào những tài năng thực sự, vào những thứ họ thể hiện, họ đạt được chứ không phải là về đời tư hay tính cách của tài năng ấy. Những tiêu chí cũng giúp người hâm mộ hiểu rõ hơn về chương trình và tránh những thắc mắc xầm xì không đáng có. Những thắc mắc và xầm xì như cái cách người hâm mộ bóng đá nói về việc Wesley Sneijder hay Andrea Pirlo không được tôn vinh…

(Bạn đọc: Trần Dương Anh)

* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@tinthethao.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

Trân trọng,

Ban biên tập TinTheThao.com.vn

* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

Trân trọng,

Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

00:00 30/11/-0001
Chia sẻ

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục